Đời sống

Cô gái trẻ bị lừa làm gái bán hoa trong khách sạn, tiết lộ góc khuất ám ảnh vào ngày đầu đi làm

Cô gái trẻ bị lừa làm gái bán hoa trong khách sạn, tiết lộ góc khuất ám ảnh vào ngày đầu đi làm

Để trả tiền chữa bệnh cho chú chó cưng của mình, cô gái này đã bị lừa làm việc trong một khách sạn môi giới mại dâm.

Theo trang ET Today đưa tin, một cô gái 18 tuổi đã đăng tải bài viết kể về trải nghiệm khó quên của mình trên mạng xã hội Đài Loan khiến đông đảo dân tình chú ý.

Bài viết có tiêu đề: "Một ngày làm được tám chuyện lớn". Được biết, cách đây vài tuần, chú chó tên Mix Dandan của cô bị ốm và số tiền tiết kiệm của cô đã tiêu hết, nhưng vẫn còn cần 50.000 nhân dân tệ để phẫu thuật và 1.500 nhân dân tệ để nhập viện mỗi ngày cho chú chó cưng. Vì không thể kiếm đủ tiền từ công việc bán thời gian của mình nên cô gái trẻ không còn cách nào khác là liên hệ với một đại lý khách sạn và xin việc nhanh chóng. Người đại diện này đã sẵn sàng đồng ý và sắp xếp cho cô vào một khách sạn tư nhân.

Cô gái trẻ kể lại, ngày đầu tiên vào khách sạn, cô trang điểm, mặc một chiếc váy nhỏ, sau đó người quản lý dẫn cô vào phòng riêng để khách hàng lựa chọn. Cô được lệnh ngồi ở chiếc hộp thứ hai và phải ngồi suốt 7 tiếng đồng hồ. Những vị khách trong phòng riêng liên tục rủ các cô gái chơi game, và cô mô tả rằng ngày hôm đó cô đã nói chuyện với hầu hết các cô gái trong phòng, vì nghĩ tới chú chó cưng của mình nên nên cô gái tự dặn bản thân hãy kiên nhẫn.

Ngoài ra, một trong những trải nghiệm đã để lại ấn tượng sâu sắc với cô đó là một khách hàng yêu cầu một cô gái khác ngồi lên lưng cô, đồng thời chạm vào vùng kín của mình. Nữ cư dân mạng kể lại rằng lúc đó cô cảm thấy vô cùng khó chịu và ghê tởm. May mắn thay, vì là người mới nên vị khách hàng không cư xử như vậy với cô, nhưng cô lo lắng nếu tiếp tục làm việc thì cô có thể giống như những quý cô khác và chỉ có thể im lặng chấp nhận sự xâm phạm của khách hàng.

Sau giờ làm việc tối hôm đó, người quản lý đã trả cho cô gái trẻ mức lương 6.500 nhân dân tệ. Mặc dù số tiền nhiều hơn số tiền cô kiếm được sau mấy ngày làm việc nhưng sự căng thẳng về thể chất và tinh thần khiến cô cảm thấy số tiền đó không đáng có. Cô bày tỏ: “Sau khi trở về nhà, tôi cảm thấy phổi mình tràn ngập mùi khói thuốc. Tôi đã ngủ và hơi thở tôi thở ra cũng vậy".

Cuối cùng, nữ cư dân mạng thừa nhận cô chưa bao giờ muốn quay lại làm việc ở khách sạn nguy hiểm này, đồng thời cô gái trong bài viết cũng đưa ra lời khuyên: "Các cô gái đừng thử nhé! Trừ khi bạn thực sự thiếu tiền và có thể coi mình như một con vật, đừng bao giờ tiếp nhận những thông tin này".

Theo ET Today. Ảnh minh họa Internet.