Đời sống

Vụ nữ bác sĩ bị hiếp dâm tập thể tại Ấn Độ: Lạnh gáy trước lời khai của hung thủ tại đồn cảnh sát

Vụ nữ bác sĩ bị hiếp dâm tập thể tại Ấn Độ: Lạnh gáy trước lời khai của hung thủ tại đồn cảnh sát

Dư luận và truyền thông đang hướng mũi tên vào hung thủ của vụ nữ bác sĩ bị cưỡng hiếp tập thể rồi sát hại tại Ấn Độ.

Người đàn ông Sanjoy Roy bị buộc tội cưỡng hiếp và giết một nữ bác sĩ 31 tuổi tại Bệnh viện và Cao đẳng Y khoa RG Kar ở Kolkata. Mặc dù kẻ này không phải là nhân viên bệnh viện, nhưng thường xuyên được nhìn thấy trong các tòa nhà trong khuôn viên trường.

Roy làm việc như một tình nguyện viên dân sự với Cảnh sát Kolkata. Các tình nguyện viên dân sự là nhân viên hợp đồng được tuyển dụng để hỗ trợ cảnh sát trong nhiều loại công việc khác nhau, bao gồm quản lý giao thông và ứng phó thảm họa. Được trả khoảng 3,5 triệu đồng một tháng, những tình nguyện viên này không được hưởng các tiện nghi dành cho nhân viên cảnh sát thông thường.

Theo các báo cáo, Roy đã tham gia nhóm quản lý thảm họa của Cảnh sát Kolkata với tư cách là tình nguyện viên vào năm 2019 nhưng sau đó chuyển sang phòng phúc lợi cảnh sát. Sau đó, anh ta chuyển đến đồn cảnh sát tại Cao đẳng Y khoa và Bệnh viện RG Kar và có thể tiếp cận tất cả các khoa.

Chân dung hung thủ trong vụ nữ bác sĩ bị hiếp dâm tập thể tại Ấn Độ.

Roy là một phần của một đường dây trong bệnh viện nhà nước, đường dây này tính phí người thân của bệnh nhân để đảm bảo việc nhập viện. Anh ta cũng sẽ tính phí người thân của bệnh nhân khi tìm được giường tại các viện dưỡng lão gần đó nếu họ không có giường tại bệnh viện công.

Mặc dù không phải là cảnh sát thường trực nhưng Roy đã sử dụng danh bạ của mình để ở lại doanh trại cảnh sát vào một số thời điểm. Anh ta đi lang thang trong chiếc áo phông có chữ KP (Cảnh sát Kolkata) được viết trên đó. Chiếc xe đạp của Roy cũng có biển số KP. Kẻ này tự giới thiệu mình là nhân viên Cảnh sát Kolkata và nhiều tình nguyện viên dân sự khác khiến nhiều người nghĩ rằng anh ta thực sự là cảnh sát.

Theo các báo cáo trên phương tiện truyền thông địa phương, Roy đã thừa nhận tội ác ngay sau khi cảnh sát bắt đầu thẩm vấn anh ta. Các báo cáo cho biết hắn không tỏ ra hối hận và nói một cách thản nhiên: "Cứ treo cổ tôi nếu anh muốn". Điện thoại di động của hung thủ chứa đầy nội dung khiêu dâm.

Sau vụ thảm sát, nhiều người dân, đồng nghiệp của nữ bác sĩ đã ra đường biểu tình.

Roy đã bị bắt sau khi một camera giám sát tại khuôn viên bệnh viện ghi lại cảnh anh ta bước vào tòa nhà cấp cứu vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày thi thể của bác sĩ được tìm thấy trong cùng tòa nhà vài giờ sau đó. Một manh mối lớn khác là một chiếc tai nghe Bluetooth được tìm thấy bên cạnh thi thể nạn nhân. Đoạn phim giám sát cho thấy chiếc tai nghe này đeo quanh cổ Roy khi anh ta bước vào tòa nhà, nó đã biến mất khi anh ta ra ngoài. Chiếc tai nghe bên cạnh thi thể nạn nhân cũng được ghép nối với điện thoại của anh ta.

Theo các nguồn tin, Roy đã về nhà sau khi phạm tội tày đình và giặt quần áo để tiêu hủy bằng chứng. Tuy nhiên, cảnh sát đã tìm thấy vết máu trên giày của hắn. Bị cáo đã bị giam giữ tại đồn cảnh sát cho đến ngày 23 tháng 8.

Vụ cưỡng hiếp và giết người kinh hoàng của bác sĩ khi đang làm nhiệm vụ đã gây ra các cuộc biểu tình trên toàn quốc. Giữa lúc kích động, hiệu trưởng trường đại học y đã từ chức. Người dân cũng đã đặt ra câu hỏi về sự an toàn của các bác sĩ tại bệnh viện.

Vụ nữ bác sĩ bị cưỡng hiếp rồi sát hại tại Ấn Độ khiến dư luận trong và ngoài nước phẫn nộ.

Mới đây nhất, Cục Điều tra Trung ương (CBI) Ấn Độ, đã tiến hành phân tích tâm lý đối với Sanjay Roy, người duy nhất bị bắt trong vụ án hiếp dâm rồi sát hại nữ bác sĩ tại Cao đẳng Y khoa RG Kar.

Phân tích cho thấy Roy là một kẻ lệch lạc tình dục với "bản năng giống động vật". Các nhà phân tích tâm lý cho biết sau khi xem xét lời khai của Roy và báo cáo khám nghiệm tử thi của nạn nhân, đã xác nhận anh ta không có cảm xúc khi kể lại vụ án.

Bằng chứng kỹ thuật cho thấy Roy có mặt tại hiện trường vụ án, mặc dù CBI chưa bình luận về kết quả xét nghiệm DNA. Trước đó, Đội điều tra đặc biệt (SIT) của Cảnh sát Kolkata đã liên kết vết thương của nạn nhân với Roy thông qua dấu vết máu và da.

Nhiều người dân không khỏi xót xa, phẫn nộ vì sự ra đi của nữ bác sĩ trẻ.

Trong khi đó, một nhóm CISF do các sĩ quan cấp cao chỉ huy đã bắt đầu đánh giá an ninh của Cao đẳng Y khoa RG Kar và Bệnh viện. Theo lệnh của Tòa án Tối cao, nhân viên CISF sẽ sớm được triển khai để quản lý an ninh bệnh viện phối hợp với Cảnh sát Kolkata. Dự kiến ​​sẽ có khoảng 180 nhân viên CISF phụ trách, bổ sung cho 524 cảnh sát hiện có.

CISF DIG K Pratap Singh đã kiểm tra các khu vực chính của bệnh viện và xác định ba phòng để làm doanh trại tạm thời. Đánh giá chi tiết về nhu cầu an ninh của bệnh viện đang được tiến hành, với sự phối hợp bổ sung được lên kế hoạch giữa CISF và Cảnh sát Kolkata. 

Theo NDTV, Indiatimes. Ảnh minh họa Internet.