Đời sống

Hành tung bí ẩn của nghi phạm vụ nữ bác sĩ Ấn Độ bị hãm hiếp trước khi sát hại nạn nhân

Hành tung bí ẩn của nghi phạm vụ nữ bác sĩ Ấn Độ bị hãm hiếp trước khi sát hại nạn nhân

Vào đêm xảy ra vụ án, nghi phạm chính đã có động thái gì trước khi ra tay với nữ bác sĩ 31 tuổi?

Sanjay Roy là nghi phạm bị buộc tội cưỡng hiếp và giết hại một bác sĩ 31 tuổi tại Bệnh viện và Cao đẳng Y khoa RG Kar ở Kolkata, Ấn Độ. Kẻ này được cho là đã thú nhận tội ác của mình với cơ quan chức năng sau khi bị bắt.

Trong cuộc kiểm tra với máy phát hiện nói dối, Sanjay Roy đã nói với Cục Điều tra Trung ương (CBI) rằng mình đã đến khu phố đèn đỏ với người bạn vài giờ trước khi xảy ra vụ án. Tuy nhiên, tên này khẳng định mình không quan hệ tình dục với nạn nhân.

Mới đầu tên nghi phạm phủ nhận việc quan hệ tình dục với nạn nhân.

Tuy nhiên theo tờ India Today đưa tin, Sanjay Roy thực hiện gọi video cho bạn gái và yêu cầu cô gửi ảnh khỏa thân cho hắn. Được biết vào đêm xảy ra vụ án, Sanjay Roy đã uống rượu với bạn của mình. Sau đó họ rời đi đến khu đèn đỏ rồi di chuyển đến Chetla, một khu đèn đỏ khác ở Nam Kolkata. Trên đường đến Chetla, nghi phạm và bạn mình bị cáo buộc đã quấy rối một cô gái.

Sau đó họ quay lại bệnh viện nơi nữ bác sĩ đang nghỉ ở đó. Sanjay Roy đi đến hành lang gần hội trường hội thảo lúc 4 giờ 03 phút sáng, khoảnh khắc này đã được camera giám sát ghi lại. Sau khi bị cáo buộc cưỡng hiếp và giết người phụ nữ, hắn đã đến nhà người bạn cảnh sát là Anupam Dutta.

Camera giám sát ghi lại cảnh nghi phạm Roy đi ra đi vào khu vực hội trường.

Trong khi đó cập nhật mới nhất gần đây, nghi phạm Sanjay Roy đã đưa ra những câu trả lời gây hiểu lầm và bị máy phát hiện nói dối phát hiện. Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ đã lập hồ sơ phân tích tâm lý của bị cáo, cho thấy hắn nghiện phim khiêu dâm nghiêm trọng, thậm chí một số clip khiêu dâm đã được tìm thấy trên điện thoại của kẻ này.

Vụ nữ bác sĩ thực tập 31 tuổi bị hiếp dâm, sát hại tại Ấn Độ khiến CĐM phẫn nộ.

Nạn nhân trong vụ việc đó chính là nữ bác sĩ thực tập 31 tuổi, vào đêm định mệnh, cô đã đến hội trường hội thảo để nghỉ ngơi. Theo báo cáo xét nghiệm tử thi, trên cơ thể người phụ nữ xấu số có 25 vết thương bên ngoài và bên trong, cô bị ngạt thở đến chết.

Bên cạnh điều tra về nghi phạm chính vụ án, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ còn tiến hành điều tra vai trò của cựu hiệu trưởng trường đại học y khoa là Tiến sĩ Sandip Ghosh, ông cũng đã phải trải qua cuộc kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối.

Theo Hindustantimes. Ảnh minh họa Internet.