Đời sống

Tin tối 18/7: Lời khai của hướng dẫn viên đoàn 6 người Việt tử vong tại Bangkok; Người đàn ông có tên lạ bố đặt cho

Tin tối 18/7: Lời khai của hướng dẫn viên đoàn 6 người Việt tử vong tại Bangkok; Người đàn ông có tên lạ bố đặt cho

Cập nhật tin tối ngày 18/7: Lời khai của hướng dẫn viên đoàn 6 người Việt tử vong tại Bangkok, tiết lộ tình tiết bất ngờ; Giây phút nhân chứng chạm mặt nghi phạm đầu độc nhóm người Việt ở Thái Lan, hé lộ thái độ lạ trước khi ra tay;...

Lời khai của hướng dẫn viên đoàn 6 người Việt tử vong tại Bangkok, tiết lộ tình tiết bất ngờ

Những ngày vừa qua, thông tin về vụ việc phát hiện 6 khách, gồm 4 người Việt Nam và 2 người Mỹ gốc Việt tử vong trong phòng khách sạn tại Bangkok nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Theo điều tra xác minh ban đầu, các nạn nhân được xác định tử vong do bị đầu độc.

Liên quan tới vụ án, phía công an đồn Lumphini, Thái Lan đã thẩm vấn Phan Ngọc Vũ 35 tuổi là hướng dẫn viên của nhóm 6 người Việt tử vong tại Bangkok và có quen biết một trong số các nạn nhân. Theo Bangkok Post và Khaosod, Vũ khai có quen biết với bà Nguyễn Thị Phương Lan từ trước và được chính người này nhờ mua thuốc rắn. Thuốc rắn là một loại thuốc trị bệnh đau khớp với giá 11.000 Baht trong khoảng thời gian từ ngày 3-7/7.

Xem thêm chi tiết tại đây

Giây phút nhân chứng chạm mặt nghi phạm đầu độc nhóm người Việt ở Thái Lan, hé lộ thái độ lạ trước khi ra tay

Theo báo Khaosod của Thái Lan, sự việc nhóm du khách 6 người Việt Nam tử vong tại khách sạn ở Bangkok là do 1 người trong nhóm đã hạ độc. Người này ra tay vì vướng nợ nần đến hơn 7 tỷ VNĐ.

Nghi phạm chính là Sherine Chong (56 tuổi, quốc tịch Mỹ nhưng gốc Việt). Chong được phát hiện tử vong gần bàn ăn. Trước đó Chong nhập cảnh vào Thái Lan ngày 5/7, lúc 13h05 từ TP.HCM. Người phụ nữ này từng nhập cảnh vào nước bạn 5 lần trước đó. Chong là chủ nhân phòng 502, cũng là nơi xảy ra thảm án. Sau khi đầu độc mọi người, Chong cũng uống thuốc độc để tự kết liễu chính mình.

Xem thêm chi tiết tại đây

Người đàn ông suýt trầm cảm vì tên gọi oái oăm bố đặt cho, lý do đằng sau khiến CĐM ‘ngã ngửa’

Anh Thân Thế Thôi ở Bình Định được biết đến với cái tên độc lạ nhất Việt Nam. Tuy nhiên, đằng sau cái tên độc lạ này lại là những câu chuyện dở khóc dở cười. Anh Thôi cho biết anh từng suýt trầm cảm vì nghe quá nhiều lời chế giễu về tên gọi oái oăm của mình. Anh Thôi khẳng định: “Đi khắp Việt Nam cũng không tìm được ai trùng với tên tôi”.

Theo đó, tên gọi của anh xuất phát từ mong muốn của bố không thực hiện được. Sau khi sinh 2 người con trai đầu, bố anh mong mỏi có 1 cô con gái, tuy nhiên khi sinh anh ra vẫn là con trai nên bố bất lực đặt tên anh là “Thế thôi”, hàm ý chỉ đẻ thế thôi, không đẻ nữa.

Xem thêm chi tiết tại đây

Đau xót cuộc gọi cuối của nạn nhân vụ 6 người Việt chết ở Thái Lan, xuất hiện tình tiết gây chú ý

Vụ 6 người Việt Nam chết ở Thái Lan đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, không có dấu hiệu xô xát ở hiện trường. Nguyên nhân nhóm người qua đời là vì bị sát hại.

Trong số các nạn nhân có một chàng trai khá nổi tiếng trên mạng xã hội là Trần Đình Phú (37 tuổi, quê Đà Nẵng). Phú được biết đến với biệt danh Phú Gia Gia, một make up đình đám có 15 năm trong nghề, thường hợp tác với các nghệ sĩ nổi tiếng.

Xem thêm chi tiết tại đây