Đời sống

Tại sao 4 người con trai của Thành Cát Tư Hãn lại khiêng quan tài cho người hầu già chỉ biết vắt sữa bò?

Tại sao 4 người con trai của Thành Cát Tư Hãn lại khiêng quan tài cho người hầu già chỉ biết vắt sữa bò?

Mặc dù chỉ là một người hầu già nhưng người phụ nữ này lại vô cùng quan trọng trong cuộc đời của Thành Cát Tư Hãn.

Như chúng ta đã biết, trong thời kỳ của Thành Cát Tư Hãn có vô số người tài giỏi. Tuy nhiên, dù họ có làm bao nhiêu việc, có đóng góp bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không được đãi ngộ như người phụ nữ này sau khi họ qua đời, Thành Cát Tư Hãn thực sự đã ra lệnh cho bốn người con trai hứa hẹn nhất của mình khiêng quan tài của người này - Một lão hầu trong đời chưa bao giờ làm chuyện chấn động trời đất, công việc hàng ngày của bà là vắt sữa bò và cho gia súc ăn. Thành Cát Tư Hãn nhìn lão hầu này như vậy vì hai chữ “trung thành”!

Người hầu già này tên là Huoahechen, bà là chiến tích được cha của Thành Cát Tư Hãn là Yesugei mang về trong một cuộc chiến giữa các bộ tộc. Bà đã làm hầu gái bên cạnh mẹ của Thành Cát Tư Hãn là Hoelun.

Năm 1170, Yesugei tham dự một bữa tiệc trên đường trở về sau cuộc hẹn mù quáng với Thành Cát Tư Hãn và bị kẻ thù đầu độc chết. Sau đó, bộ tộc ăn xin trong nội bộ đã sụp đổ, ai cũng lần lượt rời đi, chỉ còn Huoahechen ở lại chia sẻ vui buồn với chủ nhân.

Khi đó, hai người vợ và bảy đứa con của Yesugei hầu như đều được Huoahechen chăm sóc, gần như mọi gánh nặng cuộc sống đều đổ lên vai bà suốt 7, 8 năm, cho đến khi Thành Cát Tư Hãn trưởng thành. Năm 1180, Thành Cát Tư Hãn cưới lại người phụ nữ mà cha ông là Yesugei đã chọn cho ông. Thật không may, vào mùa hè năm nay, kẻ thù cũ của bộ tộc Qiyan, người Merqid, đã lợi dụng màn đêm để lẻn tấn công nơi ở của họ. Huoahechen đưa Borte, người vợ mới cưới của Thành Cát Tư Hãn vào một chiếc xe lều, chở Huaniu chạy trốn. Tuy nhiên, trục xe bất ngờ bị gãy nửa chừng, Bortie và Huoaheichen bị kẻ thù bắt giữ.

Phải đến chín tháng sau, Thành Cát Tư Hãn mới tìm được cơ hội thích hợp để đánh bại người Merqid và giải cứu họ. Trong khoảng thời gian vợ của Thành Cát Tư Hãn bị bắt cóc, chính nhờ sự chăm sóc thường xuyên của Huoahechen mà ông mới có thể kiên trì cho đến tận Thành Cát Tư Hãn.

Huoahechen là người hầu trung thành nhất của gia tộc Thành Cát Tư Hãn, dù chủ nhân tốt hay xấu thì bà vẫn không bao giờ bỏ rơi và bảo vệ gia đình bằng sức lực yếu ớt của mình.

Vào mùa thu năm 1202, Huoaheichen qua đời ở tuổi 75 tuổi. Để bày tỏ lòng kính trọng đối với người hầu trung thành này, Thành Cát Tư Hãn đã yêu cầu bốn người con trai của mình khiêng quan tài của bà, có thể gọi đây là tang lễ cấp cao nhất của Đế quốc Mông Cổ.

Theo ET Today. Ảnh minh họa Internet.