Đời sống

Đưa đàn em về nhà để nhậu, nữ sinh viên đại học bị cưỡng hiếp tập thể

Đưa đàn em về nhà để nhậu, nữ sinh viên đại học bị cưỡng hiếp tập thể

Mặc dù có ý định tốt sẽ cho các em khóa dưới ngủ qua đêm nhưng không may nữ sinh viên này đã bị xâm hại tập thể.

Theo trang ET Today đưa tin về sự việc đau lòng khiến cư dân mạng phẫn nộ. Một nữ sinh tên Tiểu Hoa (Bút danh) ở Đài Loan đang theo học tại một trường đại học tại Đài Nam cách đây 5 năm và đã gặp hai đàn em (sau đây gọi là A và B) trong lớp học thể dục. Hai nam sinh này gọi điện rủ cô đi chơi với mình nên cô đồng ý cùng gọi 1 nam sinh khác, sau đó cả nhóm 4 người đi hát karaoke.

Hát xong, Tiểu Hoa và các bạn nam đến để sửa lại một quầy hàng nên cô đi mua đồ ăn, rượu rồi trở về căn nhà thuê của mình, 4 người ăn uống vui chơi.

Trong quá trình đó, nam sinh A đầu tiên hỏi mượn phòng của cô một ngày, Tiểu Hoa tưởng rằng trong nhà thuê có ghế sô pha nên lúc này nam sinh B cũng tỏ ý muốn thuê phòng và Tiểu Hoa đồng ý, còn thỏa thuận rằng một người sẽ ngủ trên ghế sofa và người còn lại sẽ ngủ trên sàn nhà.

Khi mọi người ăn uống vui vẻ xong, Tiểu Hoa đã tiễn một nam sinh ra về. Tuy nhiên, sau khi quay lại phòng thì Tiểu Hoa thấy nam sinh A đang nằm trên giường của mình và dường như đã ngủ quên không lâu sau đó, nam sinh B cũng nằm xuống trên giường, sau đó cô gái nằm xuống giữa hai nam sinh để đi ngủ vì quá say rượu.

Không ngờ ý định tốt của cô gái lại biến thành cơn ác mộng. Trong lúc Tiểu Hoa đang say ngủ, đàn em A đã chạm vào vùng kín của cô, cô sợ hãi đến mức phản kháng ngay lập tức ngăn chặn thành công hành vi xấu xa. Nhưng sau khi uống rượu, Tiểu Hoa lại bị choáng váng, chẳng mấy chốc lại sắp chìm vào giấc ngủ. Không ngờ lúc này, khi phát hiện Tiểu Hoa không thể phản kháng thì A đã cưỡng bức cô thành công.

Nam sinh B từ bên cạnh theo dõi toàn bộ quá trình và không có ý định ngăn lại, mặc dù đã vùng vẫy kêu cứu nhưng nữ sinh vẫn bị tên B xâm hại. Sau khi cưỡng bức nữ sinh xong, B lập tức về nhà, cùng với A rời khỏi nơi thuê nhà của Tiểu Hoa vẫn hôn mê sau khi bị hành hung lần thứ hai. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cô phát hiện nam sinh A vẫn còn ở nhà nên hỏi: Em có chuyện gì muốn nói với chị không? và nam sinh này không trả lời.  

Kết quả là hai nam sinh bị khởi tố, tòa án sơ thẩm quận Đài Nam đã kết án hai người 3 năm 6 tháng tù giam về tội cưỡng bức nhưng hai người này không hài lòng và kháng cáo. Sau phiên tòa, Tòa án tối cao Đài Nam cho rằng hai nam sinh đã nhận tội sau khi gây án, cuối cùng là đã hối hận và đạt được thỏa thuận với Tiểu Hoa với số tiền 350.000 nhân dân tệ mỗi người, nữ sinh cũng sẵn sàng cho họ hưởng án treo nên đã đồng ý hủy bản án sơ thẩm, thay đổi mức án thành 2 năm tù giam và 5 năm quản chế, đồng thời phải lao động tự nguyện 240 giờ và học 3 khóa giáo dục pháp luật.

Theo ET Today. Ảnh minh họa Internet.