Đời sống

Cảnh quay mới nhất vụ 6 người Việt chết ở Thái Lan: Nghi phạm lộ rõ vẻ lo lắng, 5 nạn nhân bình thản dự tiệc

Cảnh quay mới nhất vụ 6 người Việt chết ở Thái Lan: Nghi phạm lộ rõ vẻ lo lắng, 5 nạn nhân bình thản dự tiệc

Truyền thông Thái Lan đã hé lộ những cảnh quay mới nhất về nghi phạm và nạn nhân trước khi tử vong tại khách sạn ở Bangkok.

Vụ án mạng chấn động thế giới đã xảy ra tại khách sạn Grand Hyatt Erawan Bangkok, Thái Lan vào ngày 16/7 vừa qua. Sáu người nước ngoài đột tử trong phòng khách sạn trong đó có công dân Việt Nam và người Mỹ gốc Việt, bao gồm người độ tuổi từ 37 đến 56 tuổi. Nguyên nhân khiến các nạn nhân tử vong đã được xác nhận là bị ngộ độc.

Theo đoạn phim giám sát mới nhất, nghi phạm tỏ ra lo lắng trước khi gây án, trong khi 5 nạn nhân dường như bước vào phòng khách khá dễ dàng, hoàn toàn không biết mình sắp chết. Báo cáo của các phương tiện truyền thông Thái Lan, một trong những người thiệt mạng là người phụ nữ 56 tuổi Sherine Chong, được cảnh sát Thái Lan liệt vào danh sách nghi phạm chính.

Khách sạn nơi diễn ra vụ án mạng gây rúng động thế giới.

Theo điều tra, Sherine Chong từng thuyết phục một số nạn nhân đầu tư vào một dự án bệnh viện Nhật Bản, nhưng dự án này cuối cùng đã khiến các nhà đầu tư thiệt hại khoảng 10 triệu baht. Cảnh sát suy đoán rằng thảm kịch có thể liên quan đến tranh chấp nợ nần do khoản đầu tư gây ra. Sherine Chong có thể đã chọn cách đầu độc các nhà đầu tư và tự sát vì tuyệt vọng.

Nghi phạm lộ rõ vẻ lo lắng.

Nhân viên khách sạn đã đưa ra lời thú nhận và cảnh sát vừa công bố đoạn phim giám sát cho thấy Sherine Chong được nhìn thấy lần cuối trong thang máy, sau đó cô này ở một mình trong Phòng 502.

Nhân viên khách sạn cho biết, khi giao bữa ăn lên phòng, anh quan sát Sherine Chong đang ngồi một mình trong phòng, nói rất ít và có vẻ lo lắng. Sau đó, cô mời 5 người khác vào phòng. Sau khi mọi người đến nơi lúc 2h17 chiều, cô gọi đồ ăn và trà qua dịch vụ phòng nhưng từ chối nhân viên khách sạn pha trà cho cô trong phòng.

Các nạn nhân bình thản vào khách sạn.

Theo đoạn video, 5 người còn lại tỏ ra bình tĩnh khi vào phòng. Không ngờ sau khi vào phòng không có ai rời khỏi đó. Đến chiều hôm sau, nhân viên khách sạn mới phát hiện 6 người đã tử vong trong phòng.

Cảnh sát sau đó cũng phát hiện chất xyanua trong cốc nước của khách sạn và thi thể của 6 người thiệt mạng, với nghi vấn rất có thể chất xyanua có trong các bình thủy bằng bạc dùng để đựng trà.

Hiện trường vụ án.

Sau vụ việc, Thủ tướng Thái Lan - Saitha Thakur đã ra lệnh điều tra kỹ lưỡng vụ việc và đích thân tới khách sạn để kiểm tra. Cảnh sát cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra và không tìm thấy dấu hiệu cướp hay đánh nhau tại hiện trường. Tuy nhiên, các nhà điều tra tìm thấy một vết thương duy nhất trên một trong các thi thể, họ suy đoán có thể là vết xước do va phải vật cứng sau đó nạn nhân đã ngã xuống đất.

Bên cạnh đó, tình tiết của vụ án khi còn có một người khác (người thứ 7) đến nhận phòng khách sạn nhưng không có mặt. Cảnh sát giải thích người này là anh chị em của một trong những nạn nhân đã rời Thái Lan vào ngày 10/7, không liên quan tới vụ án.

Theo ET Today. Ảnh Internet.