Đời sống

Vạch trần tội ác người cha đơn thân hành hạ con gái: ‘ Dìm đầu, đánh đập, gọi con là rác rưởi’

Vạch trần tội ác người cha đơn thân hành hạ con gái: ‘ Dìm đầu, đánh đập, gọi con là rác rưởi’

Người cha đơn thân này đã tác động bạo lực dã man con gái ruột của mình khiến dư luận phẫn nộ.

Theo trang ET Today đưa tin, một ông bố đơn thân ở Đài Loan khi đang dạy con gái 13 tuổi làm bài tập về nhà thì ông đã ra lệnh cho cô bé đứng ngồi xổm cho đến nửa đêm chỉ vì cô bé không đáp ứng được yêu cầu của ông.

Bản án chỉ rõ vào năm 2020, người cha sống với cô con gái 12 tuổi An An (Giấu tên). Tuy nhiên, khi hướng dẫn con gái làm bài tập, ông buộc con gái phải ngồi xổm từ 21h đến 21h. Khoảng 2 giờ sáng hôm sau, chỉ vì không đáp ứng được yêu cầu của mình nên đã ra lệnh cho An An không được nghỉ ngơi hay đi ngủ.

Ngày 26 tháng 11 cùng năm, ông không hài lòng với việc nhà trường thông báo cho Phòng Công tác xã hội về việc An An bị phạt ngồi xổm. Ông cho rằng nhà trường dễ dàng tin lời con gái mình và từ chối cho cô bé đi học. Tháng 12 cùng năm, hai cha con xảy ra mâu thuẫn, người cha tức giận dùng tay không đánh đập em An An, ông ta dúi đầu vào vòi bếp xả nước, lao vào đánh An An đang bị thương.

Người cha nhiều lần bạo hành con gái, đã trấn áp con gái bằng vũ lực nhằm đuổi cô ra khỏi nhà vào ngày 6 tháng 12 cùng năm, ông ta còn cầm thú cưng của con gái và nghiêng nó về phía cửa sổ, đe dọa con gái.

Thậm chí còn không chịu cho con đi học và nói dối nhà trường rằng An An sẽ về nhà mẹ và từ hôm nay trở đi cháu sẽ không đến trường nữa. Trên thực tế thì An An trốn trong phòng chứa đồ ở tầng một nhà mình và ngủ. Sau đó, người cha tàn nhẫn nhốt An An vào nhà, tiếp tục chửi bới, rồi dùng vỉ đập điện đánh vào người cô bé, An An sợ hãi đến mức trốn dưới gầm bàn.

Khi An An ở siêu thị một mình vào đêm khuya, cô bé đã lấy hết can đảm mượn điện thoại của nhân viên siêu thị để liên lạc với mẹ. Sau khi biết được mọi chuyện, mẹ cô quyết định công khai mọi chuyện với cảnh sát. Cô giáo của An An làm chứng rằng An An từng đề cập đến việc cha cô bé bắt ngồi xổm đến nửa đêm và thậm chí còn đe dọa cả thú cưng. Dựa trên lời khai của các nhân chứng liên quan và lệnh bảo vệ, các công tố viên xác định An An đã bị cha ngược đãi 7 lần và không truy tố người cha độc ác về các tội như ép buộc và cản trở sự phát triển của trẻ em.

Tòa án quận Shilin, Đài Bắc, Đài Loan, vừa tuyên bố người cha bị kết án 55 ngày giam giữ vì tội cản trở sự phát triển của trẻ em và có thể bị phạt 55.000 nhân dân tệ.

Theo ET Today.