Đời sống

Phụ nữ 30 tuổi chưa lấy chồng sẽ có hai tâm lý này, đảm bảo đúng ‘không trượt phát nào’

Phụ nữ 30 tuổi chưa lấy chồng sẽ có hai tâm lý này, đảm bảo đúng ‘không trượt phát nào’

Đây có thể là 2 loại tâm lý mà nhiều chị em, phụ nữ độc thân ở độ tuổi 30 đang trải qua.

Tâm lý 1: “Hãy cưới nhanh người đàn ông lương thiện”

Chúng ta thường nói phụ nữ trưởng thành sớm hơn nam giới và phụ nữ cũng già đi sớm hơn nam giới. Nếu một người phụ nữ 30 tuổi mà vẫn chưa lập gia đình, chắc chắn sẽ bị mọi người xung quanh đánh giá giống như bạn đã phạm phải một tội ác nghiêm trọng nào đó.

Điều này cũng khiến chúng ta ảo tưởng: 30 tuổi mà không lấy chồng là mất mặt cả gia đình nên cần tìm người kết hôn càng sớm càng tốt. Vậy bạn nên tìm ai? Người ta ước tính suy nghĩ đầu tiên của nhiều người có lẽ là: Những người lương thiện. Bởi vì trước đây họ đã gặp một số người đàn ông xấu tính và sau khi bị người khác lừa dối nhiều lần, suy nghĩ đầu tiên của phụ nữ ở đọ tuổi 30 vẫn đang độc thân là cần tìm một người đàn ông đáng tin cậy, vậy thì ai mới là người đáng tin cậy?

Một người phụ nữ 30 tuổi độc thân khi nhìn thấy người khác lấy chồng và gặp được một người đàn ông lương thiện sẽ nghĩ ngay đến việc kết hôn của mình, cô ấy có thể sẽ “chọn đại” một người đàn ông vì sợ bị người khác cướp mất nếu quá muộn. Vậy nên khi xét đến khía cạnh tình cảm, cô ấy sẽ gạt nó sang một bên.

Tâm lý 2: “Năm tháng lặng lẽ, em mong anh lặng lẽ chờ đợi”

Ngược lại, có một kiểu phụ nữ khác. Thái độ của họ đối với tình yêu là: Dù đã 30 tuổi, nếu chưa gặp được người phù hợp, tôi vẫn sẵn sàng lặng lẽ chờ đợi ở đây!

Dù chưa gặp được “Hoàng tử” quyến rũ phù hợp nhưng vẫn ăn mặc thật tinh tế mỗi ngày. Theo những người phụ nữ này thường có suy nghĩ muốn mình đẹp mỗi ngày vì không biết một ngày nào đó họ sẽ gặp “anh ấy” và nghĩ lúc đó họ phải thể hiện vẻ đẹp của mình với người trong mộng.

*Thông tin trên chỉ là tham khảo.

Theo Sohu.