Đời sống

Vụ cháu bé 5 tuổi tử vong trên xe ô tô: Bà ngoại khóc nghẹn vì cháu ra đi mãi không về

Vụ cháu bé 5 tuổi tử vong trên xe ô tô: Bà ngoại khóc nghẹn vì cháu ra đi mãi không về

Trước sự ra đi của cháu bé 5 tuổi, người bà của em vẫn chưa thể tin được buổi sáng hôm đưa em đi học lại là lần cuối nhìn thấy cháu.

Vụ việc cháu bé 5 tuổi bị tử vong trên xe ô tô đưa đón đến trường ở Thái Bình đang nhận được sự quan tâm từ đông đảo dư luận và truyền thông. Theo Phụ nữ Việt Nam, người thân trong gia đình và hàng xóm tại xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư (Thái Bình), vẫn không khỏi thương tiếc và bàng hoàng trước sự ra đi của em.

Bà Đ.T.H (61 tuổi) là bà ngoại của cháu H. đã kể lại khoảnh khắc gặp cháu trước khi xảy ra vụ việc đau lòng. Không thể cầm được những giọt nước mắt, bà H. cho biết: “Hôm 29/5 là ngày cháu đến trường để tham gia lễ tổng kết cuối năm nên xe ô tô chỉ đón đến trường, còn khi về là gia đình đón”.

Cho đến buổi chiều ngày 29/5, cậu của cháu H. đi tới Trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 để đón cháu về thì nhận được câu trả lời của hai cô giáo trường: “Hôm nay cháu không đến trường” nên đã gọi về cho bà H. Sau đó, bà ngoại của cháu bé đã gọi cho cô giáo đón H. thì phía cô giáo đáp: “Để cháu xem lại”.

Sáng ngày 30/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cùng đoàn thể các ban ngành đã đến nhà tang lễ Bệnh viện tỉnh Thái để cùng gia đình lo hậu sự cho cháu bé H.

Cũng theo Phụ nữ Việt Nam, một người thân của cháu H. là chị T. chia sẻ: “Nhận được tin cháu H. nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Lúc đó tôi không nghĩ đó là sự thật bởi bình thường cháu rất khỏe mạnh”.

Vào tối ngày 29/5, trên mạng xã hội lan truyền thông tin cháu bé 5 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trên chiếc xe ô tô 29 chỗ ngồi, được Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 đặt tại lô 2021, khu 26ha xã Phú Xuân, TP Thái Bình. Tối cùng ngày, Công an TP Thái Bình cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người".

Cháu bé T.G.H sinh năm 2019, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; khi bố cháu chạy ra xe phá cửa thì thấy con đã nguy kịch bên trong. Thi thể của em được đưa đến nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình vào tối cùng ngày.

Theo Phụ nữ Việt Nam.