Đời sống

Bị phát hiện ngoại tình, người đàn ông đâm bạn gái 37 nhát: Ám ảnh giây phút cuối đời của nạn nhân

Bị phát hiện ngoại tình, người đàn ông đâm bạn gái 37 nhát: Ám ảnh giây phút cuối đời của nạn nhân

Kẻ sát nhân còn bình tĩnh xem một trận bóng đá trên điện thoại rồi đi ăn trưa với mẹ sau khi giết chết bạn gái đang mang thai đứa con trong bụng 7 tháng của mình.

Theo truyền thông quốc tế đưa tin, một người đàn ông đã sát hại bạn gái đang mang bầu dã man vì nguyên nhân gây bức xúc dư luận. Được biết, hung thủ tên là Barman Alessandro Imagnetiello (31 tuổi) thừa nhận đã giết hại dã man bạn gái Giulia Tramontano đang mang thai 7 tháng sau khi cô gặp người tình người Anh của anh ta. Sau khi giết bạn gái một cách dã man, Impagnetiello bình tĩnh xem một trận bóng đá trên điện thoại rồi đi ăn cùng mẹ.

Anh ta nói với Tòa án Milan, Ý, vào ngày 27 tháng 5 vừa qua: "Tôi đang ăn trưa ở nhà mẹ tôi với thi thể trong xe”. Sau đó, truyền thông địa phương đưa tin người đàn ông này đã cố gắng đốt và giấu xác bạn gái trước khi lấy hộ chiếu, túi xách và tiền mặt của cô nhằm tạo hiện trường giả như bạn gái có vẻ đã bỏ rơi mình.

Tòa án được biết rằng Impagnetiello đã suy sụp khi cảnh sát thẩm vấn và dẫn cảnh sát đến nơi hắn giấu xác Giulia. Cảnh sát cho biết anh ta đã tẩm thuốc diệt chuột cho Giulia trong nhiều tháng để khiến cô sảy thai sau khi biết cô có thai.

Cảnh sát cho biết họ tìm thấy các tìm kiếm trực tuyến về các từ khóa như “amoniac bào thai”, “thuốc diệt chuột” và “cần bao nhiêu thuốc diệt chuột để giết chết một người” trên điện thoại và các thiết bị khác của hung thủ.

Tòa án cho biết anh ta cũng đã mua chloroform dưới tên giả và Giulia phàn nàn về việc cảm thấy bị đánh thuốc mê với bạn bè và gia đình. Các công tố viên kể lại việc Impagnetiello đã dùng dao chém chết Giulia khi cô đang tắm.

Kẻ giết người khai trước tòa: “Tôi đã giết Giulia Tramontano nhưng tôi không biết tại sao. Những vết đâm ấy sẽ luôn ám ảnh tôi. Con người của tôi lúc đó không phải là con người của ngày hôm nay. Phiên tòa này đang giúp tôi sắp xếp những suy nghĩ rời rạc và những mảnh ghép bối rối của mình. Giờ đây, tôi có thể tiết lộ sự thật thực sự. Tôi đã tạo ra một suy nghĩ dối trá khiến tôi chìm đắm trong đó”.

Các công tố viên cho biết Impagnetiello quyết định giết Giulia khi cô được một phụ nữ người Anh 23 tuổi liên lạc cũng từng gặp anh ta. Người tình thứ hai của hung thủ không được nêu tên trong phiên tòa nhưng những bức ảnh đau lòng từ đoạn phim CCTV về cuộc gặp gỡ của họ vào ngày 27 tháng 5 năm ngoái cho thấy cặp đôi ôm nhau khi rời đi.

Chỉ vài giờ sau cuộc gặp, Giulia bị sát hại trong một cuộc tấn công bằng dao điên cuồng của Impagnetiello, sau đó tên này thiêu xác cô trong bồn tắm. Anh ta giấu hài cốt của cô trong một gara rồi trong hầm trước khi vứt chúng. Truyền thông địa phương đưa tin Impagnetiello thừa nhận tội giết người có tình tiết nghiêm trọng, giấu xác và phá thai không có sự đồng thuận. Hiện tại vụ án vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong các bài đăng sau.

Theo mirror.