Đời sống

Bị lừa đưa đi ngắm cảnh ban đêm, nữ sinh viên đại học bị tài xế công nghệ giở trò đồi bại

Bị lừa đưa đi ngắm cảnh ban đêm, nữ sinh viên đại học bị tài xế công nghệ giở trò đồi bại

Sau khi bị lừa lên núi ngắm cảnh ban đêm, cô gái trẻ đã bị người lái xe công nghệ này tấn công tình dục.

Theo trang ET Today đưa tin, Xiao Pan (bút danh) là một nữ sinh viên đại học người Indonesia ở Đài Trung, đã gọi Uber vào một đêm năm 2021 và định quay lại trường học, nhưng bị tài xế Uber tên Zeng đưa lên núi dưới chiêu bài ngắm cảnh đêm và bị tấn công tình dục. Sau đó, tài xế Zeng Nan đã tranh luận: "Tôi tưởng bạn cũng muốn điều đó". Cuối cùng Zeng Nan bị kết án 7 năm 6 tháng ở cả hai phiên tòa thứ nhất và thứ hai. Vụ án đã bị kháng cáo và Tòa án Tối cao đã bác đơn kháng cáo.

Phán quyết chỉ ra rằng cô gái trẻ Xiao Pan đã gọi một chiếc Uber ở trung tâm thành phố Đài Trung vào khoảng 1:33 sáng ngày 15/9/2021, trước khi bắt đầu đi học và điểm đến của nữ sinh là xuống xe tại một trường đại học ở ngoại ô. Sau đó cô đã gọi Zeng Nan lái xe tới, vì nhìn thấy Xiao Pan là người nước ngoài liền chủ động bắt chuyện trên xe.

Khi xe chạy đến bên kia đại lộ Đài Loan ở quận Shalu, thành phố Đài Trung. Zeng Nan hỏi Xiao Pan có lên núi ngắm cảnh đêm không, sau khi Tiểu Bàn từ chối, Zeng Nan vẫn tiếp tục hỏi: “Có thể ở lại với tôi một lúc được không?”. Đồng thời khẳng định mình sẽ không đưa đón cô gái trẻ đến trường nên nữ sinh đại học miễn cưỡng đồng ý. Xe chạy đến một nơi trên đỉnh núi, trời rất tối lại không có đèn và người, cũng không có xe cộ ở bên đường, lái xe công nghệ yêu cầu Xiao Pan xuống xe và cùng nhau ngắm cảnh đêm.

Sau đó, người đàn ông bất ngờ ôm Xiao Pan, nữ sinh lúc đó rất bất lực, lo lắng bị giết, định xuống xe xem có cách nào chạy trốn nên đồng ý xuống xe. Sau khi Zeng Nan ôm Xiao Pan, anh ta trở nên bồn chồn, yêu cầu Xiao Pan lên xe và hôn Xiao Pan trong xe, sau đó dùng tay tấn công tình dục Xiao Pan.

Xiao Pan liên tục xô đẩy, đá người tài xế nhưng không may vẫn bị xâm phạm tình dục. Ngay khi Zeng Nan muốn tiến xa hơn, Xiao Pan đã hét lên: "Không, cho tôi quay lại!", Zeng Nan liền bỏ cuộc và đưa Tiểu Bàn về trường. Xiao Pan sau đó đã gọi cảnh sát, lực lượng chức năng đã lần theo đầu mối và bắt giữ Zeng Nan.

Công tố viên đã khởi tố công khai nam tài xế công nghệ về tội “Lợi dụng cơ hội điều khiển phương tiện chở người không rõ danh tính để phạm tội cưỡng bức quan hệ tình dục”.

Tại phiên tòa, Zeng Nan phủ nhận phạm tội và cho rằng chính Xiao Pan đã chủ động đi ngắm cảnh đêm và mượn tiền trên xe, sau đó dùng tay sờ vào vùng kín của mình và đòi 2.000 nhân dân tệ, thậm chí còn giật lấy ví của anh ta trước khi bị kéo, nhưng không bị tấn công tình dục.

Tuy nhiên, tòa án cho rằng lời thú tội của Xiao Pan là đúng dựa trên nhiều lời thú tội của Xiao Pan trong quá trình thẩm vấn của cảnh sát, thẩm vấn của công tố viên và phiên tòa. Hơn nữa, DNA của Zeng Nan cũng được thu thập từ tai của Xiao Pan, thậm chí còn xin lỗi sau khi nói rằng bên kia đã xong.

Người đàn ông bày tỏ lỗi lầm với cô gái trẻ: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi tưởng bạn cũng muốn điều đó". Tòa án cũng thấy điều đó là đúng. Cuối cùng, cả tòa sơ thẩm và cấp hai đều tuyên phạt người đàn ông lái xe công nghệ 7 năm 6 tháng tù. Toàn bộ vụ án lại bị kháng cáo và Tòa án tối cao đã bác đơn kháng cáo vào ngày 13 vừa qua.

Theo ET Today.