Đời sống

Ra mộ chồng sau 2 ngày chôn, người phụ nữ nghe tiếng kêu cứu thảm thiết, phát hiện sự thật ớn lạnh

Một sự thật kinh hoàng đã xảy ra ở Trung Quốc khiến không ít người tá hỏa. Câu chuyện ly kỳ về người đàn ông còn sống trong quan tài đã khiến cả vùng quê phải xôn xao.

Theo thông tin từ trang Sohu, một sự việc hy hữu đã xảy ra vào năm 2006 tại Quảng Tây, Trung Quốc. Một người đàn ông trong vùng quê được xác nhận là đã qua đời nên gia đình, họ hàng đã tổ chức tang lễ cho ông theo phong tục địa phương. 

Tuy nhiên, hai ngày sau, khi người thân đến viếng mộ người đàn ông này, một tình huống bất ngờ đã xảy ra. Khi vợ của người đàn ông chuẩn bị rời khỏi khu vực nghĩa trang, họ nghe thấy một tiếng kêu phát ra. Âm thanh này khiến người phụ nữ hoang mang, bà nghĩ rằng đây chỉ là ảo giác do quá thương nhớ chồng. Thế nhưng ngay lúc đó, cô con gái nhỏ của bà đã lên tiếng, xác nhận rằng âm thanh ấy phát ra từ quan tài. Lời nói này khiến người phụ nữ cảm thấy kinh hãi, bà run rẩy cúi xuống, áp tai xuống mặt đất. Những tiếng gõ liên tục và tiếng kêu cứu yếu ớt vọng lên từ dưới lòng đất khiến bà hoàn toàn mất phương hướng.

Khi định thần lại, bà nhờ hàng xóm tới giúp đỡ. Họ cẩn thận đào từng lớp đất lên để kiểm tra và quả thật ông Lương Kim Thạch - người nằm trong quan tài đang kêu cứu thất thanh. Ngay sau đó, thông tin ông Lương Kim Thạch còn sống đã lan ra khắp vùng. Đây chính là câu chuyện thu hút sự tò mò của tất cả mọi người. 

hoi-sinh-3-17424437468971679984312-1742523267982-17425232681491940550784

Được biết, người đàn ông này sinh ra trong 1 gia đình nghèo khổ và thiếu thốn. Một ngày nọ, ông Lương Kim Thạch bắt đầu trải qua những cơn chóng mặt và hoa mắt thường xuyên. Người vợ đã khuyên ông nên đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe nhưng ông lại cho rằng những triệu chứng này không có gì nghiêm trọng và sẽ tự khỏi sau một thời gian nghỉ ngơi.

Một ngày khác, người đàn ông này bất ngờ ngất xỉu trên đường. Khi được đưa đến bệnh viện, Lương Kim Thạch phát hiện mình đã mắc bệnh tiểu đường, tình trạng bệnh đã trở nặng.

Sau đó không lâu, mẹ của ông Lương Kim Thạch, theo thói quen hàng ngày đã mang bữa ăn đến cho con trai. Tuy nhiên, khi bà bước vào nhà, bà kinh hoàng phát hiện con trai mình đang nằm bất động với khuôn mặt trắng bệch. Mọi người đều tin rằng người đàn ông này đã qua đời, bầu không khí ảm đạm, đau thương bao trùm căn nhà nhỏ.

Theo phong tục địa phương, ông Lương Kim Thạch nhanh chóng được tổ chức tang lễ và chôn cất. Tuy nhiên, thực chất người đàn ông này chỉ bị hôn mê sâu do biến chứng của bệnh tiểu đường gây ra mất nước quá mức. Triệu chứng này trông giống như người đã chết, đến cả người có kinh nghiệm cũng có thể bị nhầm lẫn. Những người xung quanh không thấy Lương Kim Thạch động đậy, liền cho rằng anh đã chết và gây ra sai lầm nghiêm trọng.

Cũng may, khi chôn cất ông Lương Kim Thạch, người ta đã chừa ra 1 khe hở nhỏ trên quan tài. Theo phong tục địa phương, đây là cách để linh hồn người chết có thể tự do bay ra, vào. Vì vậy, người đàn ông này vẫn có thể duy trì sự sống dù nằm trong quan tài.

hoi-sinh-8-17424437469891133167898-1742523264160-1742523265032851120689 (1)

Câu chuyện về ông Lương Kim Thạch là bài học đắt giá cho người dân nơi ấy. Điều này cũng cho thấy y tế địa phương cần được cải thiện để không dẫn đến những câu chuyện đáng tiếc.