Đời sống

Vụ án nữ sinh 13 tuổi tử vong trên giường: Bí ẩn tung tích hung thủ, cảnh sát hé lộ chi tiết cực tinh vi

Vụ án nữ sinh 13 tuổi tử vong trên giường: Bí ẩn tung tích hung thủ, cảnh sát hé lộ chi tiết cực tinh vi

Bốn tháng sau kể từ cái chết đáng ngờ của cô gái trẻ, cảnh sát Ấn Độ vẫn chưa phá được vụ án.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, đã 4 tháng kể từ khi cơ quan chức năng phát hiện cái chết bí ẩn của một nữ sinh 13 tuổi ở Jayanagar, Bengaluru, sau khi khám nghiệm tử thi cho thấy cô bé đã bị sát hại.

Cô gái Gargi Murulidhar là cư dân của Căn hộ Ushas, ​​Đường chính số 16, Khu nhà 4 'T' Jayanagar ở Ấn Độ, được phát hiện đã chết trong phòng của mình vào ngày 23/5. Mẹ của em là bà Shruthi Deshpande, vào thời điểm đó đã cố gắng đánh thức con vào buổi sáng, tuy nhiên bà phát hiện giường của Gargi ướt, cho thấy cô bé đã đi tiểu vào thời điểm tử vong.

Nghe thấy tiếng hét của bà Shruthi, cha của em Gargi là ông Murulidhar đã tìm đến sự giúp đỡ của hai bác sĩ sống cùng chung căn hộ. Các bác sĩ đã khám cho Gargi và yêu cầu ông Murulidhar đưa cô bé đến bệnh viện. Cô bé Gargi được đưa đến một bệnh viện tư ở Jayanagar, tại đây em được tuyên bố là đã tử vong.

Nghi ngờ có sự gian dối trong cái chết của con gái mình, ông Murulidhar đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát Tilak Nagar. Sau khi ghi nhận báo cáo tử vong bất thường, cảnh sát đã chuyển thi thể đến Bệnh viện Victoria để khám nghiệm tử thi.

Mẹ của nạn nhân đã phát hiện con gái tử vong trên giường. Ảnh minh họa Internet.

Báo cáo pháp y cho biết tử vong do ngạt thở

Vào ngày 18/7 vừa qua, trưởng khoa Pháp y của bệnh viện đã gửi báo cáo đến cảnh sát nêu rõ “cái chết của nạn nhân là do bị ngạt thở”. Ngay cả sau bốn tháng kể từ cái chết đáng ngờ của cô gái, cảnh sát vẫn chưa phá được vụ án. Tuy nhiên, họ nghi ngờ rằng bị cáo phải quen biết với nạn nhân. Được biết, cha của em Gargi làm quản lý giao hàng cho một công ty tư nhân, trong khi mẹ cô là giáo viên. Thời điểm vụ án xảy ra, Gargi đang nghỉ hè. Vào ngày 22/5, cô bé đã đến thăm nhà ông nội ở Ashok Nagar.

Nữ sinh 13 tuổi bất ngờ tử vong trên giường. Ảnh minh họa Internet.

Nghi vấn cô gái bị hung thủ dùng gối đè tử vong?

Mẹ của nạn nhân đã đưa con về nhà sau giờ làm việc, sau đó hai người cùng dì của cô bé đến Khu phức hợp BDA tại Banashankari vào buổi tối. Sau khi trở về nhà, Gargi được cho là đã đi ngủ vào khoảng 10:30 tối. Cha của cô bé trở về nhà từ văn phòng vào ban đêm đã đi ngủ vào khoảng 1:30 sáng ngày 23/5.

Vụ án vẫn chưa tìm ra hung thủ. Ảnh minh họa Internet.

Một cảnh sát cho biết, Shruthi cho biết bà đã cố gắng đánh thức con gái mình lần đầu tiên vào khoảng 6 giờ 15 sáng. Vì không có phản ứng nào, bà cho rằng con gái mình hẳn đang ngủ nhưng Gargi không phản ứng khi mẹ cô bé cố gắng đánh thức cô dậy lần nữa vào lúc 7 giờ sáng.

Vụ việc đã được chuyển giao cho Trợ lý Ủy viên Cảnh sát (ACP) có thẩm quyền. Cảnh sát nghi ngờ rằng có thể đã dùng gối để làm cô gái ngạt thở đến chết. Hiện tại vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

Theo Newindianexpress. Ảnh minh họa Internet.