Đời sống

Nữ doanh nhân bị khách lừa uống 'nước thánh' rồi xâm hại dã man, bị đăng clip nhạy cảm lên mạng xã hội

Nữ doanh nhân bị khách lừa uống 'nước thánh' rồi xâm hại dã man, bị đăng clip nhạy cảm lên mạng xã hội

Vụ việc nữ doanh nhân thương hiệu mỹ phẩm bị xâm hại đông đảo dư luận Đài Loan phẫn nộ.

Theo trang Sohu đưa tin, Tiểu Hoa là một nữ doanh nhân ở Tân Đài Bắc, Đài Loan, thường điều hành thương hiệu sản phẩm chăm sóc da của riêng mình, cô và người đàn ông tên A Đức là người quen nhưng không phải bạn thân. Năm 2023, A Đức chủ động liên hệ với Tiểu Hoa và nói với anh này cần mua sản phẩm chăm sóc da, vì vậy Tiểu Hoa đã đi taxi đến địa chỉ do A Đức cung cấp.

Sau khi lên lầu, Tiểu Hoa phát hiện tại hiện trường ngoài A Đức còn có 2, 3 người bạn cô không quen biết, những người này đang uống rượu và chuẩn bị đồ ăn, nhưng tại đây Tiểu Hoa lại không uống. Sau đó, A Đức bất ngờ lấy chai nước trong tủ lạnh ra cho Tiểu Hoa uống, khẳng định đó là "nước thánh" và yêu cầu Tiểu Hoa cầu nguyện.

Nữ doanh nhân bị lừa uống 'nước thánh'.

Không ngờ, sau khi uống "nước thánh", ý thức của Tiểu Hoa đột nhiên bắt đầu mơ hồ, khiến cô rất sợ hãi chỉ có thể nhanh chóng gọi tài xế taxi và nói: "Đừng rời đi, đợi tôi với, ở đây rất đáng sợ", một lúc sau cô rơi vào trạng thái hôn mê.

Tiểu Hoa tỉnh dậy sau cơn hôn mê nhưng ý thức của cô vẫn còn mơ hồ. Cô chỉ có thể sử dụng số điện thoại vừa gọi để cầu cứu một người khác tên Chen. Không ngờ, khi A Đức nhìn thấy Tiểu Hoa tỉnh lại, anh ta bước tới giật lấy điện thoại di động của Tiêu Hoa, vừa cười vừa yêu cầu Tiểu Hoa tự mình đi tìm điện thoại di động.

Cô gái bị kẻ gian xâm hại.

Khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình trong tình trạng rối bời, túi xách, điện thoại di động và tiền mặt đã bị A Đức giấu kín. Cô muốn rời đi nhưng cuối cùng bị Ade ngăn lại., cô đã tiến tới thang máy và lao ra đường chặn một chiếc taxi rồi nhanh chóng đi khỏi địa điểm đó.

Không ngờ vài ngày sau, Xiaohua phát hiện ra mình bị chụp ảnh khỏa thân và những bức ảnh này đã được đăng lên mạng. Cô bàng hoàng nhận ra mình đã bị xâm phạm, cô sợ hãi đến mức gọi cảnh sát.

Vụ việc khiến dư luận Đài Loan phẫn nộ.

Về vấn đề này, A Đức lập luận rằng ngày hôm đó anh có hẹn ăn tối với Tiểu Hoa và những người bạn khác. Sau khi những người bạn khác rời đi, anh và Tiểu Hoa tiếp tục dùng bữa trong phòng khách. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Hoa đã cởi áo và váy của cô.và nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi, anh chụp ảnh riêng tư chỉ để làm người khác xấu hổ. Ngoài ra, A Đức còn cho biết, sau khi Tiểu Hoa tỉnh dậy, cô đã chủ động vào phòng cùng anh và quan hệ tình dục.

A Đức cũng biện minh, Tiểu Hoa đã lấy trộm 200.000 đài tệ tiền mặt cất giữ trong nhà của A Đức. Tuy nhiên, thẩm phán Tòa án quận Tân Đài Bắc không chấp nhận lời khai của A Đức. Sau phiên tòa, anh ta bị kết án 4 năm 6 tháng tù về tội quan hệ tình dục lợi dụng cơ hội, ghi lại hoạt động không công khai và bộ phận riêng tư của người khác.

Theo Sohu. Ảnh minh họa Internet.