Đời sống

Xúc động hình ảnh: Chiến sĩ diễu binh mừng lễ 30/4 gặp lại 'người thương' sau nhiều tháng xa cách

Hình ảnh chiến sĩ diễu binh ở TPHCM gây xúc động mạnh khi gặp lại "người thương" sau nhiều tháng xa cách.

Người chiến sĩ trong khối diễu binh mừng lễ 30/4 tại TP. Hồ Chí Minh xúc động khi được gặp lại bà ngoại là Nguyễn Chính (20 tuổi) - chiến sĩ trong thuộc Khối nam sĩ quan Công an TPHCM. 

chien-si-dieu-binh-gap-lai-ba-ngoai-khi-dang-tap-luyen
Nguyễn Chính - chiến sĩ trẻ tham gia diễu binh mừng đại lễ 30/4 gặp lại bà ngoại khi đang tập luyện. Ảnh: Đỗ GLinh/Sài Gòn Nghen.

Khi đang tham gia hợp luyện diễu binh tại trung tâm Quận 1, TP. Hồ Chí Minh vào tối ngày 18/4, Chính bất ngờ nghe tiếng ai đó gọi tên mình từ xa. Đưa mắt theo nơi tiếng gọi phát ra, Chính thấy ông bà và người thân đang nhìn về phía mình. 

Khoảnh khắc này, chiến sĩ trẻ vô cùng xúc động và hạnh phúc, vì anh không biết rằng ông bà sẽ từ Đồng Nai lên xem cháu tập luyện. 

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nam sinh trường Cao đẳng An ninh nhân dân xúc động: "Mình thấy bà đang vẫy tay và lập tức chạy lại ôm chầm lấy bà. Lúc đó, mình thật sự bất ngờ và xúc động, không ngờ gia đình lại từ nhà lên đây cổ vũ mình tập luyện".

chien-si-gap-lai-ba-ngoai-khi-dang-hop-luyen-dieu-binh-2
Chính không hề biết ông bà ngoại và bác từ Đồng Nai lên xem mình luyện tập. Ảnh: Tổng hợp

Nụ cười hạnh phúc của cả gia đình và cái ôm chặt tình cảm của bà ngoại dành cho cháu trai sau nhiều tháng không gặp nhanh chóng thu hút sự chú ý và được lan truyền trên các mạng xã hội. Nhiều người bình luận bày tỏ sự xúc động, trân trọng và ngưỡng mộ trước tình cảm của gia đình nam chiến sĩ. 

Theo chiến sĩ trẻ chia sẻ, nhà anh ở Biên Hòa, Đồng Nai. Thời gian gần đây, anh ít có thời gian về thăm gia đình vì bận tham gia tập luyện chuẩn bị cho sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

chien-si-gap-lai-ba-ngoai-khi-dang-hop-luyen-dieu-binh-1 (1)
Đã từ lâu, nam chiến sĩ không có thời gian về thăm nhà và bà ngoại vì lịch tập luyện bận rộn. Ảnh: Tổng hợp

Kể từ Tết Nguyên đán đến nay, anh và người thân chưa có dịp gặp mặt, tậm sự hay cùng nhau ăn một bữa cơm. Vì vậy, khi biết cháu trai sẽ tham gia sự kiện diễu binh, ông bà ngoại và các bác đã bắt xe từ Đồng Nai lên xem cháu diễn. 

chien-si-gap-lai-ba-ngoai-khi-dang-hop-luyen-dieu-binh-3
Sự động viên từ bà ngoại và cổ vũ tinh thần từ gia đình khiến nam chiến sĩ cảm thấy xúc động và hạnh phúc. Ảnh: Tổng hợp

Trong giây phút ngắn ngủi gặp lại ông bà khi đang làm nhiệm vụ, Chính chỉ kịp ôm bà ngoại và nghe lời bà dặn dò giữ gìn sức khỏe. Sau đó, anh tiếp tục trở lại đội hình tập luyện, còn gia đình cũng trở về Biên Hòa ngay trong tối đó. 

Được biết, bà ngoại của Chính năm nay đã 78 tuổi và là một nhà giáo về hưu. Gặp lại Chính, bà nở nụ cười hạnh phúc, tự hào khi thấy cháu trai khỏe mạnh và chững chạc hơn.

Bên cạnh đó, nói về quãng thời gian tập luyện vất vả, chính cho biết: "Chúng mình đi đến đâu, người dân đều chào đón rất nồng nhiệt". Chàng chiến sĩ trẻ cũng bày tỏ niềm vui khôn siết khi được "đi trong vòng tay của nhân dân" và hòa mình vào không khí rộn ràng của đất nước những ngày này.

Lễ diễu binh, diễu hành chính thức sẽ diễn ra vào 6h30 sáng ngày 30/4 với sự tham gia của khoảng 13.000 người. Sự kiện trọng đại và ý nghĩa của đất nước đang thu hút hàng ngàn người theo dõi và hào hứng đón chờ.