Vụ bảo mẫu bạo hành: Bé 20 tháng tuổi hoảng loạn, khóc thét khi thấy bóng dáng cô
“Khi thấy mặt cô giáo tới nhà xin lỗi, con trai ám ảnh quá đã khóc thét lên. Tôi hỏi nguyên nhân thì bà ấy nói do các cháu khóc” - Cha của em bé 20 tháng tuổi bị bảo mẫu mầm non bạo hành cho biết.
Sáng ngày 12/4, anh P.P.T (trú tại Quế Phong, Quế Sơn, Quảng Nam) cho biết, anh đã trình báo cơ quan công an và yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm bảo mẫu đánh đập dã man con trai 20 tháng tuổi của mình.

Theo anh T chia sẻ, cơ sở mà vợ chồng anh đưa con đến gửi là nhà giữ trẻ tư thục của bà N.N.U.L (SN 2001), địa chỉ tại xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam. Nhà giữ trẻ này có tổng hơn 10 cháu nhưng chỉ có mình N.N.U.L trông trẻ, còn mẹ của L sẽ là người nấu ăn cho các cháu.
Ngày 12/4, anh P.P.T. (trú xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) cho biết, đã trình báo cơ quan công an yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm bảo mẫu đánh đập dã man con trai 20 tháng tuổi.
Trước đó, khi xem được clip từ một phụ huynh khác gửi, ghi lại hình ảnh trên camera, anh T chia sẻ sự bức xúc: "Xem những hình ảnh từ camera, vợ chồng tôi đau từng khúc ruột. Con mình mới 20 tháng tuổi mà bị hành hạ như vậy ngay trong lớp học".

Và với bằng chứng xác thực này, anh T đã lập tức gọi điện tra hỏi thì bà L nói sẽ qua nhà nói chuyện và khóc lóc xin lỗi gia đình.
Thế nhưng, “khi thấy mặt cô giáo vừa tới nhà, con trai tôi ám ảnh khóc thét lên. Tôi hỏi nguyên nhân vì sao đánh các cháu thì bà L nói do các cháu khóc. Quá bức xúc, tôi đem clip lên Công an xã trình báo và mong xử lý nghiêm theo pháp luật”, anh T bày tỏ.
Nhận được trình báo từ anh T, công an xã Quế Mỹ đã mời chủ nhóm trẻ tư thục và cũng là người thực hiện hành vi bạo hành với các cháu như trong clip đến làm việc. Tại cơ quan công an, bảo mẫu này đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm.

Hiện, cơ sở giữ trẻ này đã bị tạm đình chỉ hoạt động và những hành vi sai phạm của bà L đang được cơ quan tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.