Thế giới

Trung Quốc tuyên bố 'không thèm quan tâm' cho dù Mỹ tiếp tục tăng thuế

Sáng nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có tuyên bố dứt khoát về việc Trung Quốc không quan tâm nếu Mỹ vẫn tiếp tục "trờ chơi con số thuế quan". 

Theo tờ Global Times, Bộ Thương mại Trung Quốc trước đó cũng nhấn mạnh rằng, nước này không quan tâm đến "trò chơi con số vô nghĩa" khi mà Mỹ áp thuế lên tới 245% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

bo-thuong-mai-trung-quoc
Bộ Thương mại Trung Quốc trước đó cũng nhấn mạnh rằng, nước này không quan tâm đến "trò chơi con số vô nghĩa" của Mỹ. Ảnh: Tổng hợp

Hành động này của chính quyền Trump "đã phơi bày một cách trắng trợn việc Mỹ sử dụng và biến thuế quan thành công cụ, vũ khí một cách phi lý" - Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết. 

Đồng thời, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho rằng, mức thuế 245% mà Mỹ áp lên một số sản phẩm nhất định từ Trung Quốc không còn hợp lý về mặt kinh tế. 

Trước đó, trong thông báo hôm 15/4, chính quyền Trump cho biết, tổng mức thuế áp lên Trung Quốc sẽ bao gồm nhiều loại. Cụ thể, thuế trả đũa 125%, thuế 20% để giải quyết khủng hoảng fentanyl và các mức thuế từ 7,5% đến 100% đối với một số mặt hàng cụ thể. Mức thuế này được Mỹ cho rằng để xử lý các hành vi thương mại không công bằng. 

trung-quoc-tuyen-bo-khong-quan-tam-my-ap-thue
Chính quyền Trump áp thuế 245% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Ảnh: Tổng hợp

Vào tuần trước, phía Trung Quốc cũng đã đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Đơn khiếu nại bày bỏ "mối quan ngại nghiêm trọng" về thuế quan của Mỹ, đồng thời cáo buộc Washington vi phạm các quy tắc của tổ chức thương mại toàn cầu. 

Đáng chú ý hơn, Trung Quốc vừa bất ngờ bổ nhiệm một nhà đàm phán thương mại mới. Đây sẽ là người đóng vai trò quan trọng trong mọi cuộc đàm phán để giải quyết nhanh chóng, hiệu quả cuộc chiến thuế quan đang leo thang với Mỹ. 

Về phía Mỹ, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump sẵn sàng tham gia thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Tuy nhiên, nước này phải là người hành động trước và đồng thời nhấn mạnh rằng, Trung Quốc "cần tiền của Mỹ".