Cựu binh 76 tuổi 'trốn vợ con', vượt 1.500km bằng xe máy vào xem diễu hành đã gần đến TP.HCM
Sau một hành trình dài, cựu binh 76 tuổi Trần Văn Thanh đã gần tới TP. Hồ Chí Minh để tận mắt chiêm ngưỡng buổi diễu binh diễu hành trong dịp lễ kỷ niệm 30/4 sắp tới.
Hành trình vượt 1.500km bằng xe máy vào Nam xem diễu binh, diễu hành của cựu binh Nguyễn Văn Thanh những ngày qua đã lan tỏa tình yêu tổ quốc nồng nàn tới thế hệ trẻ.
Ông là người đã từng đi qua chiến tranh và chia sẻ rằng, mình may mắn vì được trở về và sống trong những ngày đất nước trong hòa bình. Chính vì vậy, đợt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước này ông muốn được tận mắt ngắm hòa bình của đất nước.

Cụ ông đã rong ruổi qua nhiều cung đường, nhiều tỉnh thành khi bắt đầu rời quê nhà từ Nghệ An. Đến Nha Trang, ông có ghé qua nhà thăm con gái và tranh thủ mang xe đi bảo dưỡng. Sau đó, ông lại tiếp tục hành trình và đến chiều qua, 25/4, ông đã đặt chân tới Đồng Nai. Nghĩa là ông đã tới rất gần với TP. Hồ Chí Minh - nơi sẽ diễn ra diễu binh, diễu hành trong dịp lễ 30/4 tới.
Hình ảnh cựu binh trong bộ quân phục, đi chiếc xe máy cũ, một ít hành lý và lá cờ tổ quốc tung bay mọi nẻo đường đã khiến nhiều người dân xúc động. Cụ ông cũng chia sẻ rằng, ông chọn đi xe máy là một cách để ngắm nhìn đất nước, ngắm sự thay đổi 50 năm qua, kể từ ngày đất nước thống nhất, giành được độc lập, tự do.
.jpg)
Hơn thế nữa, trên đường đi, ông cũng không quên dừng lại ở chiến trường năm xưa thuộc Vĩnh Linh (Quảng Trị) để thắp hương cho những đồng đội đã nằm lại ngày ấy.
Ông cũng đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của người dân, của các lực lượng chức năng trên suốt hành trình của mình. Đó là một hành trình đẹp, ý nghĩa và ông đã góp phần lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, lòng biết ơn đối với đồng đội, cha ông đã hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc.