Đời sống

Vĩnh Long: Chú xe ôm trúng số gần 8 tỷ đồng, ai đến xin tiền cũng cho không cần hỏi lý do

Vĩnh Long: Chú xe ôm trúng số gần 8 tỷ đồng, ai đến xin tiền cũng cho không cần hỏi lý do

Chỉ cần có người tìm đến xin tiền, người đàn ông này sẵn sàng đưa tiền túi ra cho mà không cần hỏi lý do.

Có rất nhiều câu chuyện về trúng số nổi tiếng tại Việt Nam. Nhưng có lẽ chẳng ai đặc biệt như chú xe ôm ở Vĩnh Long này. Khoảng chục năm trước, anh P (SN 1979) làm nghề chạy xe ôm ở phường 8 (TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) trúng số 8 tỷ đồng. Từ một người nghèo khổ, chạy ăn từng bữa, anh P bỗng đổi đời ngoạn mục.

Anh P sinh ra trong một gia đình đông con, hoàn cảnh khó khăn. Cả 9 anh chị em trong nhà P đều không được ăn học tử tế mà lần lượt ra ngoài xã hội mưu sinh kiếm sống. Người làm thợ hồ, người chạy xe ôm, người lại bán vé số… Riêng anh P học hết lớp 1 đã nghỉ, lớn hơn một chút anh bắt đầu đi làm đủ thứ việc linh tinh để kiếm tiền đỡ đần gia đình. Cuối cùng P chọn nghề xe ôm vì “dù sao nó cũng ổn định”.

trung-so-2
Ảnh minh họa

Thỉnh thoảng khi rảnh rỗi anh P sẽ mua vé số thử vận may. Vào một buổi chiều cuối tháng 12/2014, P mua ủng hộ một người phụ nữ 5 tờ vé số đài Hậu Giang. Anh cũng không mấy chú ý đến nó mà cho luôn vào túi quần. Mãi đến tối về nhà thấy mọi người mở tiệc ăn mừng P mới biết anh trai mình vừa trúng số 100 triệu đồng đài Hậu Giang. Nhớ lại mình cũng mua 5 tờ vé số của đài này nên P bỏ ra xem.

“Nếu anh trai trúng giải an ủi 100 triệu đồng thì tôi trúng độc đắc lên tới 7.5 tỷ. Sau khi trừ thuế, tôi lĩnh được 6.75 tỷ đồng tiền mặt. Tôi liền gửi 5 tỷ đồng vào ngân hàng tiết kiệm lấy lãi, số còn lại biếu bố mẹ và cho anh chị em trong nhà, làm từ thiện”, anh P chia sẻ.

Sau khi thành đại gia trúng số, hàng ngày P bỏ ra vài triệu đồng để mua sổ xố kiến thiết với hi vọng lại được thần tài gõ cửa. Thậm chí, người đàn ông này chỉ việc ở nhà cũng có người bán sổ xố đưa cả tệp đến cho anh chọn. Vì thế mà P trúng khá nhiều giải phụ, giải an ủi, tổng trị giá đến 900 triệu đồng.

trung-so-1
Anh P kể về lần trúng số gần 8 tỷ đồng của mình. Ảnh: Internet

Giàu lên nhanh chóng, P bắt đầu thay đổi tính cách. Người đàn ông chạy xe ôm chân chất năm nào bắt đầu tiêu tiền không cần nghĩ. Đặc biệt, khi có ai đến ăn xin, cần tiền, anh không ngần ngại vung tay cho họ mà không cần hỏi lý do. Bên cạnh đó, P còn mua xe xịn để “ra oai”, lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.

Chỉ sau 2 năm, số tiền 5 tỷ gửi trong ngân hàng của người xe ôm này bắt đầu cạn kiệt. Anh còn bị thua lỗ khi nghe người khác đầu tư đất. Cuối cùng, P còn phải bán sạch tài sản để trả nợ, về ở với cha mẹ trong căn nhà tình nghĩa và trở về với nghề xe ôm.

Sau này chia sẻ với báo chí, P vẫn cảm thấy không hối hận về những năm tháng đã qua. Anh xe ôm này nghĩ đơn giản rằng với số tiền 6,75 tỷ đồng mình đã giúp đỡ được rất nhiều người.