Đời sống

Trai tân 25 tuổi ‘đạp lên dư luận’ để có con với bà cô 50 tuổi, mẹ chồng chỉ hơn con dâu 4 tuổi

Trai tân 25 tuổi ‘đạp lên dư luận’ để có con với bà cô 50 tuổi, mẹ chồng chỉ hơn con dâu 4 tuổi

Câu chuyện lạ này hoàn toàn có thật ở Việt Nam. Điều đáng nói là người mẹ chồng lại rất vui vẻ chấp nhận chuyện tình đũa lệch của con trai mình.

Kênh YouTube “Lý Tuấn TV” cách đây không lâu chia sẻ câu chuyện về anh Vinh và chị Bé Sinh. Cặp đôi vợ già, chồng trẻ này gây sốt mạng xã hội một thời gian vì mối tình chênh nhau đến 25 tuổi. Theo chia sẻ của người trong cuộc, họ gặp nhau vào khoảng năm 2021, khi đang làm việc mưu sinh. Sau một thời gian, đôi bên nảy sinh tình cảm và ở quyết định kết hôn.

Nếu anh Vinh là trai tân, cao to, cường tráng thì chị Sinh là mẹ đơn thân, từng trải qua một đời chồng, nay một mình chăm con gái 10 tuổi. Chị Sinh và con gái hàng ngày đi bán vé số dạo rồi quen biết anh Vinh. Thương cảm hoàn cảnh hai mẹ con, anh Vinh đã nhiều lần giúp đỡ rồi yêu luôn lúc nào không biết.

tinh-chi-em-soc-trang-1
Vợ chồng anh Vinh và chị Bé Sinh.

Chuyện tình đũa lệch của họ dĩ nhiên bị dèm pha rất nhiều. Từ người ngoài đến người trong gia đình khó tránh được lời phán xét. Để vợ không phải khó xử, anh Vinh đã dựng chòi tạm ở sau nhà mẹ ruột. Người đàn ông 25 tuổi bộc bạch: “Vợ thật thà, chân chất nên đôi khi cách nói chuyện của chị khiến cha dượng và mẹ khó hiểu. Vì vậy, mình cùng vợ con đã dựng một căn chòi trên mảnh đất phía sau nhà để cuộc sống hòa thuận hơn, ít cãi vã”.

Mẹ ruột anh Vinh là bà Thạch Thị Tre (54 tuổi), hơn chị Sinh chỉ 4 tuổi. Bà Tre chia sẻ: “Ban đầu, khi cả hai quen nhau, gia đình không biết thông tin. Sau đó, con trai dắt vợ về giới thiệu. Lúc đó, biết con trai quen bạn gái lớn hơn 25 tuổi, tôi cũng bất ngờ. Tôi lo lắng hai đứa sẽ gặp khó khăn, nhưng thấy vợ chồng quấn quýt thương yêu nhau thì tôi khuyến khích họ cố gắng làm ăn, cùng nhau vượt qua khó khăn”.

tinh-chi-em-soc-trang-3
Chị Bé Sinh và mẹ chồng.

Anh Vinh hiện làm nghề cưa gỗ, khi không có việc lại ra đồng bắt ốc, thu nhập khoảng 200 nghìn đồng/ngày. Trong khi đó chị Sinh giờ không còn đi bán vé số mà đang thất nghiệp, không có công ăn việc làm. Trong lúc kinh tế eo hẹp, gánh nặng đè lên vai anh Vinh, chị Sinh lại bất ngờ mang thai và sắp sửa “vượt cạn”.

tinh-chi-em-soc-trang-2
Chị Sinh sắp sinh em bé nhưng cả hai vẫn chưa lo đủ kinh phí.

Dù cuộc sống hai vợ chồng khốn khó nhưng chị Sinh vẫn rất hạnh phúc. Người phụ nữ cho biết chưa bao giờ hối hận khi cưới người chồng trẻ. Chị tiết lộ: “Chồng chưa bao giờ lớn tiếng với mình, luôn yêu thương vợ và con. Hiện tại, cuộc sống rất hạnh phúc, chồng mình cưng như vàng vậy”.

Theo: Lý Tuấn TV