Đời sống

Sự thật bất ngờ sau bức ảnh chồng ngâm mình trong nước lũ, đẩy vợ con đi sơ tán khiến CĐM rơi nước mắt

Sự thật bất ngờ sau bức ảnh chồng ngâm mình trong nước lũ, đẩy vợ con đi sơ tán khiến CĐM rơi nước mắt

MXH chia sẻ rầm rộ bức ảnh một người đàn ông đang đẩy một người phụ nữ và đứa trẻ trên dòng nước lũ. Nhưng sự thật phía sau như thế nào?

Mạng xã hội Việt Nam thời gian này ngập tràn tin tức về bão lũ ở miền Bắc. Tình cảnh tang thương xuất hiện khắp nơi. Những câu chuyện cảm động, nhân văn cũng được chia sẻ rất nhiều. Mới đây, một bức ảnh đã lấy đi rất nhiều nước mắt của dân mạng.

Cụ thể, bức ảnh được lan truyền chụp lại cảnh người đàn ông dầm mình trong nước, đẩy vợ và con trong chiếc chậu nhựa để thoát khỏi dòng nước lũ lụt. Gương mặt người phụ nữ không tránh được sự hoảng loạn, người chồng thì vẫn giữ được sự kiên định, nhưng cũng không thể giấu được đôi mắt đỏ hoe không biết vì khóc hay do thiếu ngủ, dầm nước quá lâu.

mua-lu-1
Ảnh chụp màn hình

Câu chuyện xúc động này còn đính kèm những lời bình luận “lấy nước mắt” khác như: “2 mẹ con cứ ngồi yên, tin bố”, “Bố thường không nói, bố chỉ làm”, “Vì con, bố mẹ có thể làm mọi thứ”, “Anh hùng đời thực chính là bố”… Ai nấy đều hi vọng tình hình ở miền Bắc sẽ sớm ổn định trở lại, bão lũ đi qua và cuộc sống người dân được yên bình như ban đầu.

Tuy nhiên, không lâu sau khi bức ảnh trên được chia sẻ rầm rộ, nhiều người nhận ra có gì đó “không đúng”. Theo tìm hiểu, bức ảnh này không chụp trong thời điểm bão lũ ở miền Bắc hiện tại.

mua-lu-2
Ảnh chụp màn hình

Ủy ban nhân dân xã Ngọc Linh (Vị Xuyên, Hà Giang) đã lên tiếng đính chính. Cơ quan này khẳng định bức ảnh trên là sai sự thật. Người đàn ông trong hình là anh Phạm Xuân Dư (thường trú thôn Tân Lập, xã Ngọc Linh). Anh Dư và vợ làm YouTuber và bức ảnh trên là một trong những nội dung anh thực hiện vào mùa mưa lũ để đăng lên mạng.

Chính anh Dư cũng đã để lại bình luận xác nhận thông tin cơ quan chức năng địa phương chia sẻ: "Rất may có bài viết của UBND xã Ngọc Linh giúp mọi người hiểu rõ hơn. Vì nước lũ lên nhanh và không kịp di tản sớm. May mắn không có thiệt hại về người. Tài sản cũng kịp được các anh ở xã giúp chuyển đến nơi an toàn".