Thế giới

Cụ ông 77 tuổi có con với giúp việc 33 tuổi, kết quả ADN gây ra bi kịch khiến ông lão qua đời trong uất ức

Cụ ông 77 tuổi có con với giúp việc 33 tuổi, kết quả ADN gây ra bi kịch khiến ông lão qua đời trong uất ức

Việc ông lão bỗng có thêm 1 cậu con trai khi đã 77 tuổi khiến người nhà không thể chấp nhận được. Kết quả xét nghiện ADN sau đó đã mở ra tấn bi kịch cho gia đình này.

Câu chuyện về cụ ông tên Diệp Hoa Cẩn ở Hoài Nam, tỉnh An Huy, Trung Quốc từng gây sốt vào năm 2000. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhắc lại chuyện này vẫn có rất nhiều tranh cãi xảy ra.

Diệp Hoa Cẩn (77 tuổi) là cán bộ hưu trí tại Hoài Nam, tỉnh An Huy. Ông Diệp có 5 cô con gái đều đã trưởng thành và cuộc sống ổn định. Năm ông Diệp 74 tuổi, vợ ông qua đời, ông sống cô độc một mình, thỉnh thoảng các con sẽ về thăm.

cu-ong-77-tuoi-2
Ông Diệp mất vợ năm 74 tuổi, có 5 cô con gái.

Lo lắng cha già sống một mình không an toàn, 5 cô con gái quyết định tìm thuê giúp việc về chăm sóc ông. Thế rồi Nhậm Oánh Nga (33 tuổi) được thuê đến. Cô nàng này là người nông thôn, tính tình thật thà, siêng năng, từng ly hôn.

Sau một thời gian tiếp xúc, Diệp Hoa Cẩn và Nhậm Oánh Nga dần thân thiết hơn. Với ông Diệp, người giúp việc trẻ tuổi này rất đảm đang, biết cách quan tâm người khác. Trong khi đó, Nhậm Oánh Nga thì thấy ông chủ của mình ấm áp như một người cha, luôn an ủi và động viên cô. Trong vô thức, một thứ tình cảm đặc biệt đã sinh sôi, nảy nở. Người ngoài không ai biết chuyện này vì khoảng cách tuổi tác giữa hai người quá lớn, cụ Diệp trông cũng khá già yếu.

cu-ong-77-tuoi-5
Ông Diệp và cô Nhậm nảy sinh tình cảm sau một thời gian sống chung.

Cho đến đầu năm 2000, Nhậm Oánh Nga phát hiện mình mang thai. Cụ ông Diệp biết tin thì vui mừng khôn xiết, coi đây như món quà ông trời ban tặng cho mình ở tuổi 77. Nhưng 5 cô con gái thì không nghĩ như vậy. Họ cảm thấy vừa tức giận, vừa xấu hổ vì chuyện của cha và cô giúp việc. Thậm chí 5 người con gái còn yêu cầu Nhậm Oánh Nga phải bỏ đứa bé đi. Nhưng dưới sự bảo vệ của ông Diệp, cuối năm 2000, Nhậm Oánh Nga thành công sinh hạ cậu con trai kháu khỉnh.

cu-ong-77-tuoi-3
Bà Nhâm Oánh Nga khẳng định đến với ông Diệp Hoa Cẩn là vì tình yêu.

Dù vậy, những tranh cãi giữa cụ Diệp và các con gái vẫn không thể dừng lại. Trong một lần lời qua tiếng lại, cụ ông bị đột quỵ và phải cấp cứu. Nhân cơ hội cha nhập viện, 5 cô con gái bắt mẹ con Nhậm Oánh Nga phải về quê. Đến khi cụ Diệp biết tin, đã đích thân về quê đón họ trở lại. Để làm sáng tỏ những hoài nghi của các con, cụ ông quyết định làm xét nghiệm ADN với đưa con trai nhỏ. Kết quả cho thấy, nhóc tỳ này đúng là con ông.

cu-ong-77-tuoi-1
Ông Diệp từng kiên quyết muốn lấy cô Nhậm về làm vợ.

Diệp Hoa Cẩn kiên quyết muốn cưới Nhậm Oánh Nga về và cho mẹ con cô cuộc sống có danh phận. Dĩ nhiên 5 cô con gái không đồng ý. Nào ngờ sức khỏe cụ Diệp ngày càng yếu, cần phải mổ. Nhưng để được mổ thì cần có chữ ký của người thân. 5 cô con gái giận cha đến mức không ký giấy cho ông phẫu thuật. Đau lòng vì việc làm của các con, ông Diệp cuối cùng đã qua đời. Trong di chúc, ông quyết định để lại toàn bộ tài sản cho cô Nhậm Oánh Nga và cậu con trai út.

Theo 163