Đời sống

Lớp mầm non ở Làng Nủ có 18 bé thì 10 bé đã mất, có em mới 38 ngày tuổi, cô giáo khóc nấc bên di vật

Lớp mầm non ở Làng Nủ có 18 bé thì 10 bé đã mất, có em mới 38 ngày tuổi, cô giáo khóc nấc bên di vật

Câu chuyện đau đớn tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh thật sự đã xảy ra ở thôn Làng Nủ (Lào Cai). Không khí tang thương đang bao trùm lên khắp vùng quê nghèo này.

Vừa qua, Fanpage Việc Tử Tế chia sẻ câu chuyện đau lòng ở trường Mầm non số 1 Phúc Khánh, thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Câu chuyện khiến nhiều người rơi nước mắt khi nghe xong, thậm chí còn chẳng dám xem hết hình ảnh vì quá đau lòng.

Một lớp ở trường mần non này có sĩ số 18 bé thì đã có 10 bé ra đi sau vụ sạt lở kinh hoàng. Trong lớp học này, thậm chí có em bé chỉ mới 38 ngày tuổi. Các cô giáo trở lại lớp học, soạn sửa di vật sót lại của các em trên lớp mà không ngăn được nước mắt. Đó là những cái cốc, cái bát, đôi dép, bức tranh… mà mỗi khi nhìn thấy người lớn lại nghẹn ngào, cay xè sống mũi.

lang-nu-8

lang-nu-1

lang-nu-2

lang-nu-3
Những món đồ nhỏ các con vẫn sử dụng hàng ngày. Ảnh: VTV

Tháng 9 là mùa tựu trường, học sinh cả nước chỉ vừa khai giảng cách đây không lâu. Đáng lẽ ra các con cũng đã được đến trường, học vẽ, học hát như bao bạn bè ở mọi miền Tổ quốc, nhưng thiên tai đã cướp các con đi mất rồi.

lang-nu-4

lang-nu-5
Di vật sót lại của các con ở lớp học. Ảnh: VTV

Bài đăng của Việc Tử Tế nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội, được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Rất nhiều bình luận bày tỏ sự đau xót trước sự ra đi của các em nhỏ. Đây là nỗi đau không thể nào nguôi ngoai với những người ở lại.

lang-nu-6

lang-nu-7
Một số bình luận của CĐM. Ảnh chụp màn hình

Thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai cho biết, tính đến 9 giờ sáng 12/9, vụ sạt lở đất ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên đã khiến 41 thiệt mạng, 54 người mất tích, 17 người bị thương đang điều trị.

Làng Nủ là nơi sinh sống của 158 người (35 hộ dân). Sáng 10/9, một trận lũ quét bất ngờ ập đến, vùi lấp toàn bộ Làng Nủ. Lực lượng chức năng nhận tin đã lập tức lên đường có mặt để giải cứu, hỗ trợ tìm kiếm. Đến nay, công tác tìm kiếm người mất tích ở Làng Nủ vẫn đang diễn ra ráo riết.

Nỗi đau ở Làng Nủ sau lũ quét kinh hoàng: “3 đến 5 phút là xóa sổ cả làng”