Đời sống

Bí ẩn số phận của những đứa trẻ từng được bà chủ Mái ấm Hoa Hồng nuôi dưỡng? Các em đang ở đâu?

Bí ẩn số phận của những đứa trẻ từng được bà chủ Mái ấm Hoa Hồng nuôi dưỡng? Các em đang ở đâu?

Nếu đúng như lời bà Giáp Thị Sông Hương chia sẻ, nhiều trẻ em cơ nhỡ mà bà từng nuôi dưỡng hiện đều đã trưởng thành. Các em hiện đang ở đâu và tại sao không lên tiếng bảo vệ “mẹ Hương”?

Chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng – Giáp Thị Sông Hương từng xuất hiện trên sóng truyền hình và báo chí. Người phụ nữ sinh năm 1974, quê ở Bắc Giang cho biết đã vào TP.HCM lập nghiệp từ năm 16 tuổi. Năm 18 tuổi bà nhặt được một bé gái trong đống rác, sau đó mang về nuôi dưỡng. Ít lâu sau bà Hương lại nhận nuôi thêm một em bé khác là trường hợp mang thai ngoài ý muốn. Theo lời người phụ nữ này, 2 cô con gái nuôi năm đó hiện cũng đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn chưa tìm được bố mẹ ruột.

mai-am-hoa-hong-2
Bà Hương không chồng, không con nhưng có cả trăm người con nuôi. Ảnh: Internet

Sau này, bà Hương mở cơ sở Mái ấm Hoa Hồng, từng được xem là nơi cưu mang các trẻ em cơ nhỡ, có hoàn cảnh đặc biệt. Khi vụ bạo hành dã man bị tố cáo trên báo Thanh Niên, nơi đây ghi nhận gần 86 trẻ nhỏ, trong đó có đủ lứa tuổi từ sơ sinh đến 13, 14 tuổi (vượt số lượng cấp phép 47 trẻ).

Sự thật kinh hoàng bên trong Mái ấm Hoa Hồng khiến dư luận cả nước ám ảnh, phẫn nộ. Tràn ngập trên mạng xã hội là những lời lên án nặng nề nhắm vào bà Giáp Thị Sông Hương và nhóm bảo mẫu. Không một ngôn từ nào có thể diễn tả hết nỗi đau, sự căm phẫn của mọi người.

mai-am-hoa-hong-3
Bảo mẫu ở mái ấm Hoa Hồng có hành vi bạo lực dã man với các em nhỏ. Ảnh: Báo Thanh Niên

Bên cạnh đó, nhiều người cũng thắc mắc, nếu đúng như lời bà Hương từng nói với truyền thông, những trẻ em lớn lên dưới sự nuôi nấng của bà hiện đang ở đâu và tại sao không lên tiếng?

“Bà ta nói 34 năm nay nuôi trẻ cơ nhỡ, vậy tại sao các bé lớn hơn không có ở đó  vậy? Hiện các bé đang ở đâu?”.

“Tôi thắc mắc bấy lâu là trẻ em lớn lên từ Mái ấm Hoa Hồng đi đâu hết rồi?”.

“Cần làm rõ xem các em trước đây giờ đang ở đâu”.

“Không thấy bé lớn nào quay lại mái ấm này, lạ quá”.

“Nếu đúng là từng được nuôi dưỡng thì thấy mẹ nuôi gặp chuyện thế này chắc chắn phải lên tiếng chứ”.

“Các bạn không thấy lạ à? 34 năm nuôi các bé nhưng không có bé lớn? Các bé lớn đã đi đâu? Tôi thật sự không dám nghĩ đến”.

“Các bé rồi cũng phải lớn lên, vậy các bé lớn hơn đã đi đâu?”.

Cho đến nay số phận của những đứa trẻ từng được bà Giáp Thị Sông Hương nuôi dưỡng vẫn là một ẩn số khiến dư luận đau đáu.

mai-am-hoa-hong-7 mai-am-hoa-hong-5 mai-am-hoa-hong-6 mai-am-hoa-hong-4
CĐM thắc mắc về số phận của những đứa trẻ từng được bà Giáp Thị Sông Hương nuôi. Ảnh chụp màn hình

Trong một diễn biến có liên quan đến sự việc tại Mái ấm Hoa Hồng, ngày 5/9, VTC News đưa tin, bà Võ Thị Chính, Phó Chủ tịch UBND quận 12 chia sẻ tại họp báo định kỳ TP.HCM rằng bà Giáp Thị Sông Hương có những hành vi đối phó rất tinh vi. 1 lần đoàn kiểm tra vào tháng 11/2023 và tháng 4/2024 đều thấy cơ sở này có hồ sơ rõ ràng, chỉ có 39 trẻ đúng như quyết định thành lập. Thế nhưng, đến hiện tại con số này đã vượt quá số lượng cho phép đến 47 trẻ. Công an hiện đang vào cuộc điều tra, xác minh nguồn gốc của các trẻ em này, xem có dấu hiệu trục lợi hay không, sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó.

mai-am-hoa-hong-1

Bà Võ Thị Chính, Phó Chủ tịch UBDN Quận 12, TP.HCM. Ảnh: Hoàng Thọ

Cũng theo bà Chính, trong những lần kiểm tra trực tiếp, đại diện quận không phát hiện dấu hiệu bạo hành, nuôi vượt số trẻ. Trước sự việc vừa qua, nữ cán bộ chia sẻ: “Đối với lãnh đạo UBND quận, chúng tôi rất lấy làm tiếc về vụ việc xảy ra tại mái ấm Hoa Hồng… Chúng tôi ước giá như thông tin này được chuyển đến thì chúng tôi đã có cơ sở kiểm tra kịp thời, ngăn chặn vụ việc đáng tiếc như hôm qua. Đây cũng là bài học để quận rút ra trong thời gian tới trong việc kiểm tra, nắm bắt tình hình”.

Lời khai của chủ cơ sở ở Mái ấm Hoa Hồng