Đời sống

Gã giang hồ nhiều tiền án, tiền sự nhất Việt Nam, chỉ nghe tên cũng đủ khiến nhiều người rùng mình

Gã giang hồ nhiều tiền án, tiền sự nhất Việt Nam, chỉ nghe tên cũng đủ khiến nhiều người rùng mình

Trước đây, gã giang hồ này chuyên thích dùng “hàng nóng” để giải quyết mọi chuyện. Hắn nổi tiếng táo tợn, “không sợ trời, không sợ đất” ở xứ Cảng.

Giới giang hồ Hải Phòng nói riêng hay Việt Nam nói chung, không ai còn lạ lẫm gì với cái tên Cu Nên. Hắn là “dân anh chị” nổi đình nổi đám một thời, được biết đến vì sự máu lạnh, ngang ngược không giống ai. Cu Nên tên thật là Phạm Đình Nên (1957 – 1997), người gốc Hải Phòng. Nên sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em. Sau khi anh trai hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ, chỉ còn Nên là con trai trong nhà.

cu-nen-5
Phạm Đình Nên và đồng bọn. Ảnh tư liệu

Từ bé Cu Nên đã có làn da trắng, dáng vóc cao ráo và gương mặt khá đẹp trai. Tuy nhiên, hắn lì lợm vô cùng, lại được chiều chuộng vì là con trai duy nhất nên ngày càng bất trị. Lớn lên, Cu Nên bắt đầu tìm đến các tệ nạn xã hội, thường xuyên đánh bạc, cố ý gây thương tích, cướp giật, trộm cắp…

Với những thói hư tật xấu đó, việc Cu Nên “xộ khám” không có gì bất ngờ với mọi người. Tính từ năm 1970 – 1989, hắn nhiều lần vào tù ra tội, mang trong mình 11 tiền sự, 2 lần đi tập trung cải tạo. Nếu cộng hết tất cả những lần phạm tội, tính đến khi bị bắt là ngày 15/3/1995, Cu Nên là gã giang hồ giữ kỷ lục về số tiền án, tiền sự trong lịch sử tội phạm ở Việt Nam.

cu-nen-2
Ngôi nhà ở 122 Lạch Tray của Cu Nên. Ảnh tư liệu

Năm 1987, Cu Nên đi cải tạo về thì ly hôn vợ, xuất cảnh trái phép sang Hong Kong, đến năm 1989 hắn phải hồi hương. Bấy giờ Cu Nên so với Lâm Già hay Dung Hà chẳng là gì, nhưng lại rất thích “vạ chạm” với các “anh chị”. Hắn không ngại làm mọi thứ để gây sự chú ý, leo lên chỗ đứng cao hơn.

Khác với Dung Hà và Lâm Già, Cu Nên nuôi rất nhiều đàn em trong nhà. Riêng trong “đại bản doanh” của hắn lúc nào cũng phải có ít nhất 6 đệ tử được trang bị vũ khí, nuôi ăn ở, chỉ có không được trả lương. Thời điểm bị bắt, cơ quan điều tra thu được hàng loạt “hàng nóng” trong nhà Cu Nên: 1 tiểu liên, 1 AK cưa nòng, 1 K54, 2 súng ngắn, 1 súng thể thao, 1 lựu đạn, 47 viên đạn các loại…

cu-nen-1
Con đường giới nghiêm. Ảnh: Dân Việt

Những giai thoại về Cu Nên ngày nay vẫn được người dân Hải Phòng truyền tai nhau. Hắn từng “xem trời bằng vung” đến mức ra cả lệnh giới nghiêm cho ngõ mình ở, buộc hàng xóm sau 19 giờ phải ở yên trong nhà, không được đi ra ngoài. Nếu ai chẳng may trái ý, đụng mặt Cu Nên thì… ráng chịu hậu quả. Người ta cho rằng vì gây thù chuốc oán quá nhiều nên gã giang hồ này nghĩ ra cách đó để bảo vệ mình và gia đình.

cu-nen-3
Cu Nên và đồng bọn tại tòa. Ảnh tư liệu

Đầu những năm 90, Cu Nên đi đâu cũng gây sự chú ý. Hắn sở hữu chiếc xế hộp trị giá vài chục cây vàng, mua đất của 5 căn hộ tại mặt đường Lạch Tray để xây ngôi nhà to nhất. Đã vậy gã giang hồ này lại còn có vẻ đẹp trai lãng tử nên rất nhiều chị em mê mệt.

Nhưng Cu Nên có sở thích khác người. Hắn thích những người phụ nữ đã có gia đình, có vẻ đẹp dịu dàng, nền nã hoặc phải cực cá tính, khác người. Có tin đồn Cu Nên thậm chí còn từng léng phéng với cả vợ bạn. Người bạn kia dù biết vẫn phải im lặng vì “dưới cơ” hắn.

cu-nen-4
Chỉ huy đội H88 tại thời điểm vây bắt trùm xã hội đen Phạm Đình Nên. Ảnh: Công an cung cấp

Nhưng “lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát”. Cu Nên dù có ghê gớm cỡ nào cũng không thể sống vô thiên vô pháp mãi được. Chính người bạn bị Cu Nên “cắm sừng” đã lên kế hoạch đẩy hắn vào vòng lao lý. Ngày 15/3/1995, Cu Nên bị Trung tá Trường Tam bắt sống tại nhà riêng ở số 112 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Ngay sau đó, người bạn bị hắn cướp vợ đã khai báo nhiều thông tin quan trọng, cách kiếm tiền bẩn của gã gian hồ. Cuối cùng, Nên phải chịu án tử hình vào 5h30 ngày 7/4/1997.