Đời sống

Vụ cô gái bị bắn ở Hà Nội: Bắt thêm 2 nghi phạm, kẻ nổ súng hối hận, tiết lộ thông tin gây chú ý

Vụ cô gái bị bắn ở Hà Nội: Bắt thêm 2 nghi phạm, kẻ nổ súng hối hận, tiết lộ thông tin gây chú ý

Liên quan đến vụ nổ súng tại Hà Nội khiến một cô gái trẻ qua đời, nghi phạm nổ súng vừa qua đã bị bắt giữ. Những diễn biến mới liên quan đến vụ việc vẫn tiếp tục được cập nhật.

Báo PLO đưa tin, Công an Hà Nội cho biết vừa bắt giữ Phạm Trọng Lưu (quê Nam Định) và Hoàng Văn Hiệp (Hà Nam) để điều tra về hành vi che giấu tội phạm. Hai đối tượng này đã giúp đỡ nghi phạm trong vụ nổ súng khiến một cô gái trẻ ở Hà Nội qua đời.

co-gai-bi-ban-o-ha-noi-3
Hoàng Văn Hiệp bị điều tra về hành vi che giấu tội phạm. Ảnh: CACC

Đến hiện tại, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can với 3 đối tượng là Đinh Xuân Sáng (40 tuổi, trú tại Hà Nam), Vũ Thành Quang (30 tuổi, trú tại Hà Nội) và Nguyễn Xuân Đạt (33 tuổi, trú tại Hà Nội) để điều tra về tội giết người.

Tại cơ quan điều tra, Sáng khai nhận có xảy ra mâu thuẫn với nhóm của chị H trong buổi tiệc sinh nhật rạng sáng 3/7. Theo đó, đối tượng nghe được lời nhận xét của nhóm này về cái đầu trọc của mình nên bực tức. Sau khi rời cuộc vui về phòng trọ, Sáng và Quang đã gọi cho Đạt để kể lại sự việc. Cả ba sau đó lên ô tô trở lại bữa tiệc để “nói chuyện”.

Sáng khai: “Tôi nói với Quang là cầm súng theo chỉ để đe dọa. Nếu nhóm đối phương ngoan thì bỏ qua, còn không thì xuống đánh vào mặt”.

co-gai-bi-ban-o-ha-noi-2
Lần lượt từ trái qua phải: Sáng - Đạt - Quang. Ảnh: CACC

Khi nhóm của Sáng đến thì bắt gặp nhóm chị H ra về. Sáng gọi lại nói chuyện nhưng nhóm này bỏ chạy. Thấy vậy, cả ba nghi phạm lại lên ô tô đuổi theo. Đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì gặp ngõ cụt nên xe máy chở chị H quay đầu xe. Sáng thấy vậy liền hạ kính ô tô, cầm súng chĩa về hướng đó hô: “Đứng lại”.

Thấy đối phương vẫn bỏ chạy, Sáng cầm súng bắn về hướng đó, khiến chị H bị trúng đạn và qua đời. "Bắn xong, bị can vẫn thấy họ bỏ chạy và không biết mình bắn trúng ai. Sau khi về nhà, bị can biết bắn trúng chị H. nên hoảng sợ, vứt súng xuống sông, cất giấu xe rồi bỏ trốn", Sáng cho biết.

co-gai-bi-ban-o-ha-noi-1
Đinh Xuân Sáng tại cơ quan điều tra, tối 11-7. Ảnh: CACC

Trên đường chạy trốn, Sáng vứt súng xuống sông ở huyện Kim Bảng, Hà Nam, gọi cho Phan Trọng Lưu đến đón. Sáng kể lại cho Lưu nghe rồi nhờ chở vào Khánh Hòa trốn. Lưu đồng ý, đi đến huyện Cam Lâm, Khánh Hòa thì Sáng xuống xe và tiếp tục lẩn trốn.

Sáng cho biết: “Trên đường bỏ trốn, tôi nghe tin nạn nhân chết, nên nghĩ phải bỏ trốn thật xa, mong qua thời điểm nóng, gia đình nạn nhân bớt đau buồn thì sẽ về đầu thú”.

co-gai-bi-ban-o-ha-noi-4
Nạn nhân T.Q.H. Ảnh: Internet

Nói về sự việc vừa qua, Sáng rất ăn năn và hối hận: “Sự việc chỉ là mâu thuẫn nhỏ nhưng bị can đã để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Mong gia đình nạn nhân cho tôi một cơ hội, mong pháp luật tạo điều kiện khoan hồng”.

Đáng nói, đối tượng này còn thừa nhận không nghĩ súng bắn đạn bi lại có thể gây thương tích nghiệm trọng đến mất mạng như vậy.

Vụ cô gái 22 tuổi bị bắn tử vong ở Hà Nội: Nguyên nhân xuất phát từ thái độ ‘bỡn cợt’?