Đời sống

Cảnh sát Thái Lan sững sờ khi phát hiện bằng chứng mới vụ thảm án 6 người Việt, tìm thấy người đàn ông bí ẩn

Cảnh sát Thái Lan sững sờ khi phát hiện bằng chứng mới vụ thảm án 6 người Việt, tìm thấy người đàn ông bí ẩn

Liên quan đến vụ án 6 người Việt chết ở Thái Lan, cảnh sát nước bạn cho  biết chất độc xyanua không chỉ có trong trà. Ngoài ra, cơ quan chức năng nước này cũng đã tìm thấy người bán “thuốc rắn” cho một nạn nhân trong thảm án.

Tối 19/7 (theo giờ địa phương), truyền thông Thái Lan đưa tin, phía cảnh sát nước này đã tìm thấy xyanua có trong đĩa thức ăn tại hiện trường. Ghi nhận của cơ quan chức năng tại nơi phát hiện thi thể cho biết, có một số đĩa thức ăn đã được gỡ bỏ màng bọc thực phẩm. Tuy nhiên, hiện cảnh sát vẫn chưa tiết lộ đĩa nào chứa xyanua. Trước đó, chất kịch độc này được phát hiện có trong những tách trà.

6-nguoi-viet-chet-tai-thai-lan-2

Được biết, khi kiểm tra vali của các nạn nhân trước đó, cảnh sát đã tìm thấy một túi nhựa nhỏ có chứa chất gì đó. Hiện cơ quan này vẫn đang kiểm tra xem đó có phải xyanua hay không và nó thuộc về ai. Nghi phạm lớn nhất hiện tại vẫn là bà Sherine Chong (56 tuổi, người Mỹ gốc Việt). Chong được cho là đã mời 5 người còn lại đến phòng mình, sau đó hạ độc và tự sát theo.

6-nguoi-viet-chet-tai-thai-lan-3

Tuy nhiên, truyền thông Thái Lan tiết lộ, cảnh sát nước này vẫn nghi ngờ có 2 nghi phạm. Vấn đề đặt ra bây giờ là tìm hiểu xem ai đã pha trà. Điều này cần chờ vào kết quả kiểm tra dấu vân tay.

6-nguoi-viet-bi-dau-doc-tai-thai-lan-1

Hôm 18/7, cảnh sát Thái Lan đã tìm ra người đàn ông bí ẩn có biệt danh Tiger. Tiger chính là người đã bán và giao “thuốc rắn” cho bà Nguyễn Thị Phương Lan. Cả hai được hướng dẫn viên người Việt Nam – Phạm Ngọc Vũ giới thiệu cho nhau.

Tại nhà Tiger, cảnh sát tìm thấy 2 hộp lớn chứa 33 chai “thuốc rắn”. Qua kiểm tra cho thấy số thuốc này không phải xyanua.

Tình tiết "then chốt" gỡ nút thắt vụ án 6 người Việt tử vong ở Bangkok, Thái Lan