Đời sống

Bí mật của người đàn bà cầm đầu Thiên Triều Nam Quốc: ‘Đức vua’ nhiều chồng, ép cống nộp tiền tỉ

Bí mật của người đàn bà cầm đầu Thiên Triều Nam Quốc: ‘Đức vua’ nhiều chồng, ép cống nộp tiền tỉ

Là thành viên của nhóm tà đạo này có trách nhiệm làm theo mọi chỉ đạo của “đức vua”. Người này lại thường xuyên yêu cầu cống nạp tài sản. Thậm chí có gia đình đã khánh kiệt vì tuân lệnh “đức vua”.

“Đức vua” nhiều chồng!?

Người đứng đầu tà giáo Thiên Triều Nam Quốc được tiết lộ là một người phụ nữ đơn thân, có vẻ ngoài xinh đẹp, ăn nói có duyên và nhiều mối quan hệ. Người này có vỏ bọc là một doanh  nhân thành đạt, thường đi làm từ thiện, tặng quà cho người nghèo. Trong Thiên Triều Nam Quốc, người phụ nữ được gọi là “đức vua”.

Một số “cựu thành viên” của Thiên Triều Nam Quốc tiết lộ, “đức vua” sinh sống tại TP Phan Thiết, đặt “thiên cung” tại một quán cầm đồ ở xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc. “Linh cung” thì đặt ở khu dân cư Hàm Liêm, cạnh Khu Công nghiệp Phan Thiết.

thien-trieu-nam-quoc-1
Những buổi cúng bái quái dị đều diễn ra từ 23 giờ đến 4 giờ hôm sau. Ảnh: PHÚ NHUẬN

Tổ chức này thường tổ chức “thiết triều” vào buổi đêm ở “thiên cung. Chị em bà Nguyễn Thị Ngọc Lan cũng từng xuất hiện ở địa điểm này vào nửa đêm. Điều này được các tài xế taxi xác nhận.

Đặc biệt, Thiên Triều Nam Quốc còn có hình thức “thiết triều online” qua Zalo. “Đức vua” sẽ ra chỉ thị, nhiệm vụ cho từng thành viên, thỉnh thoảng triệu tập các nhóm chuẩn bị lễ vật rồi lên xe đi đến các vùng biển vắng ở Bà Rịa – Vũng Tàu, Nha Trang, Bình Thuận để cúng bái.  

“Đức vua” tự xem mình như đế vương thật, được phép cưới nhiều chồng. Trong đó có 1 người là chính thất (gọi là nam hậu), còn lại đều là thứ phi. Một nguồn tin của báo PLO tiết lộ, cuối tháng 12/2023, anh N.T.T (em trai bà Nguyễn Thị Ngọc Lan) sau khi ly hôn với vợ là chị D trong vụ bạo hành đã lập tức kết hôn với “đức vua”. Trong lễ cưới, T và “đức vua” mặc trang phục vô cùng lộng lẫy.

thien-trieu-nam-quoc-2
Người phụ nữ mặc đồ cổ trang tự xưng là “đức vua” của “Thiên triều Nam Quốc” tổ chức lễ cưới với ông T. Ảnh: Báo PLO

Trước khi được cưới “đức vua”, T phải nộp tiền hồi môn gồm 100 triệu đồng, một cặp nhẫn cưới, một vòng ngọc trai, một sổ đỏ lô đất ở phường Hàm Tiến (trị giá nhiều tỉ đồng). Từng đó đủ để ông T đổi lấy danh xưng “thứ phi”.

Cống nộp tiền tỷ

Không chỉ có những luật lệ, cách xưng hô kỳ lạ, Thiên Triều Nam Quốc còn gây sốc vì những chiêu trò thao túng, dụ dỗ… Trong tổ chức tà đạo này, ngoài “đức vua” còn có nhân vật “tướng quân Chu Tước” cũng rất được nể trọng. Bên cạnh đó là L (người quản lý tài chính), tài xế N (được phong “tướng quân”), T (được phong “Lưu Công Công”). Hễ có thành viên chuyển tiền cống nạp, tất cả những nhân vật này đều sẽ được “đức vua” trả lương, thưởng.

Em gái của “đức vua” cũng tham gia Thiên Triều Nam Quốc với danh xưng “Tây Phương Quận chúa”. Cô gái này có ngoại hình xinh đẹp, thường gặp gỡ, tiếp cận người có địa vị, tiền bạc, sau đó tìm cách lôi kéo vào tổ chức.

Để tạo niềm tin, mới đầu Thiên Triều Nam Quốc sẽ rất hào phóng tặng quà đắt tiền. Khi đã có được quan hệ tốt, chúng sẽ đưa nạn nhân vào bẫy đã sắp đặt sẵn. Điều đặc biệt là “đức vua” sẽ không bao giờ xuất hiện, chỉ có người dưới trướng đi nhận tiền mặt cống nạp mà thôi.

thien-trieu-nam-quoc-4
Bàn thờ với những tranh, tượng mà “đức vua” ban tặng. Ảnh: Báo PLO

Những ai kiệt quệ cả tài sản lẫn tinh thần vì phục vụ Thiên Triều Nam Quốc sẽ được dụ dỗ quay lại làm việc cho tổ chức này và sẽ được trả tiền với từng phi vụ.

Anh K (chồng bà Nguyễn Thị Ngọc Lan) tiết lộ, anh thấy cả gia đình vợ theo tà giáo này và được mời đến “linh cung”, “thiên cung”, thấy cả các cán bộ cũng có mặt nên đồng ý tham gia. Mới đầu, K được ban cờ vàng và đặt bí danh là Gia Khánh.

thien-trieu-nam-quoc-5
“Đức vua” quốc phong cho anh K là Gia Khánh. Ảnh: Báo PLO

Cuối tháng 10/2023, K bị “Chu Tước” phán sắp chết, phải nộp 2 tỉ đồng tiền mặt vào ngân khố để giữ mạng. Không lâu sau, K vì tâm lý không ổn định đã chuẩn bị đúng 2 tỉ tiền mặt cho vào thùng mì tôm theo hướng dẫn, mang đến “linh cung” đưa cho “Chu Tước”.

1 tuần sau, “đức vua” lại nói với bà Nguyễn Thị Ngọc Lan rằng vài ngày nữa anh K sẽ chết, cần chuyển thêm 2 tỉ đồng để giữ mạng. K lại chuyển cho vợ 2 tỉ đồng để giữ mạng.

Ngoài 4 tỉ đồng kể trên, chỉ trong thời gian từ 29/9/2023 – 15/4/2024, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan đã chuyển cho “đức vua” và “Chu Tước” khoảng 10 tỉ đồng. Đó là tiền thế chấp sổ đỏ, bán đất, thu hồi nợ của gia đình.

thien-trieu-nam-quoc-3
Một buổi cúng bái tại nơi được gọi là “linh cung” và hộp con dấu mà tà đạo này sử dụng bị công an thu giữ (ảnh nhỏ). Ảnh: Báo PLO

Sau này anh K nhận ra đây là một tổ chức phi pháp nên quyết định xóa xăm, ly hôn và giành quyền nuôi con. K sau khi rời khỏi Thiên Triều Nam Quốc mới xâu chuỗi lại mọi sự kiện, nhận ra gia đình đã tan nát vì tà đạo này. Được biết, con của anh K cũng như các con của chị D sống trong nhà bà Lan đều bị buộc nghỉ học, không đến trường vì sợ “tà ma” hãm hại.

Sự xuất hiện của tà đạo “Thiên triều Nam Quốc” ngoài xâm phạm an ninh trật tự, an toàn xã hội còn làm xáo trộn đời sống tín ngưỡng, làm lệch chuẩn văn hóa, đạo đức xã hội và có dấu hiệu phạm pháp, gieo rắc sợ hãi để trục lợi và cơ quan chức năng đang làm rõ tà giáo này.

'Thiên Triều Nam Quốc' ở Bình Thuận: 'Đức vua' có dấu hiệu phạm pháp