Thế giới

Ông Donald Trump thoát chết thần kỳ nhờ 1 hành động, hé lộ sự kỳ quái của sát thủ trước khi ra tay

Ông Donald Trump thoát chết thần kỳ nhờ 1 hành động, hé lộ sự kỳ quái của sát thủ trước khi ra tay

Không phải Mật vụ Mỹ, chính ông Donald Trump đã “tự cứu lấy mình” trong vụ ám sát vừa qua. Đây là nhận định của một số chuyên gia về vụ việc.

Tờ Fox News dẫn lời mọt cựu chiến binh lực lượng đặc nhiệm Israel – Aaron Cohen về vụ việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị ám sát vừa qua. Theo đó, ông Cohen cho rằng nếu ông Trump không quay đầu lại khi súng nổ, rất có thể ông đã không thể sống sót được.

Vị cựu chiến binh nói: “Các tay súng bắn tỉa thường được huấn luyện để bắn vào vỏ não của tiểu não ở phía trên thân não. Nó sẽ khiến nạn nhân bất lực, tay không thể di chuyển. Khoảng cách của cú bắn, chỉ khoảng 120m, không khó để bắn trúng mục tiêu… Tôi thấy, nếu đầu của cựu tổng thống thẳng, và nếu viên đạn đó bay vào tai, ông ấy đã xong. Nhưng ông ấy đã quay đầu khi đạn bay tới, và quyết định trong tích tắc ấy đã cứu mạng cựu tổng thống”.

donald-trump-5

Dĩ nhiên, trong vụ ám sát hụt này không thể không nói đến trách nhiệm của Mật vụ Mỹ. Họ bị đánh giá “thất bại” trong lần bảo vệ cựu Tổng thống Mỹ này. Không thể giải thích nổi tại sao lực lượng tinh nhuệ như vậy lại để sát thủ có thể mang theo một khẩu súng trường kiểu AR đến gần Donald Trump và ra tay như thế?

Cựu đặc vụ FBI Jonathan Gilliam chia sẻ trong buổi phát sóng “Fox & Friends First” hôm 14/7 rằng bản thân không tin nổi Sở Mật vụ lại tốn quá nhiều thời gian để đưa ông Trump rời khỏi sân khấu, lên xe như vậy.

“Đó không phải là cách lực lượng tinh nhuệ thực hiện với các chiến thuật và loại tình huống này”, Gilliam chia sẻ.

donald-trump-4

donald-trump-3

Cựu Trợ lý Giám đốc FBI Chris Swecker, người cũng xuất hiện trên Fox News còn đề cập đến trường hợp xấu hơn: “Đó gần như là một phát súng giết người. Nếu có kẻ xả súng thứ hai, ông Trump sẽ có rất ít cơ hội sống sót. Nhiệm vụ chính của Mật vụ là ngăn chặn loại hành động này và sau đó phản ứng nhanh nhất có thể để đưa ông Trump ra khỏi vùng nguy hiểm. Nhưng điều đó không xảy ra ở đây”.

donald-trump-1

Vì sao tay súng bắn ông Donald Trump có thể đến quá gần chỉ với 1 khẩu súng trường AR-15?

Theo lời của một số người tham gia buổi vận động tranh cử, nghi phạm Thomas Matthew Crooks (20 tuổi) vốn đã có mặt tại sự kiện từ trước, có một số hành động kỳ lạ như đến gần máy đo từ trường, trèo lên một cái thang. Chính vì thế mà cơ quan thực thi pháp luật cũng đã chú ý đến Crooks, tìm kiếm anh ta khắp nơi. Đáng tiếc là họ không thể gặp tên sát thủ và để hắn leo lên mái nhà, sau đó nổ súng.

donald-trump-7

donald-trump-6

Thậm chí, cảnh sát trưởng Michael Slupe của thành phố Butler (Pennsylvania) tiết lộ với tờ AP, một viên cảnh sát đã leo lên mái nhà để gặp Crooks nhưng không phát hiện có gì bất thường. Ngay sau khi người cảnh sát rời đi, tên này đã nổ súng.

Ảnh: REUTERS, AP