Đời sống

Vụ mẹ quên tắt bếp ga, 3 con tử vong ở Đà Lạt: Ám ảnh tiếng khóc trẻ em, mẹ sốc nặng phải cấp cứu

Vụ mẹ quên tắt bếp ga, 3 con tử vong ở Đà Lạt: Ám ảnh tiếng khóc trẻ em, mẹ sốc nặng phải cấp cứu

Khi phát hiện ra vụ cháy, nhiều người dân đã hô hoán nhau cùng đến cứu hỏa. Một người dân còn nghe thấy tiếng khóc của trẻ em phát ra từ phòng của bà Tâm.

Sáng 24/6, một vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra tại Đà Lạt. Nạn nhân thiệt mạng là 3 cháu nhỏ (anh em trong một nhà). Theo điều tra, buổi sáng cùng ngày, chị T (mẹ 3 cháu) nấu ăn sáng cho các con, sau đó để 3 bé ở nhà, khóa trái cửa rồi ra ngoài mua sữa. Trước đó, chị T dùng bếp gas nấu đồ ăn nhưng quên tắt bếp. Hậu quả khiến đám cháy bùng lên, 3 bé không qua khỏi.

chay-o-da-lat-4

Chia sẻ với Tiền Phong, ông T.Q.K (53 tuổi, em của chủ nhà) tiết lộ, khoảng 8h50p sáng 24/6, ông nghe tiếng trẻ con khóc phát ra từ phòng của bà Tâm. Ông K liền chạy đến đập phá cửa mong cứu người nhưng không được. Người đàn ông sau đó hô hoán người dân xung quanh đến cứu hỏa. Mọi người dùng vòi nước, bình chữa cháy nhưng đáng tiếc là không thể dập tắt lửa.

chay-o-da-lat-5

chay-o-da-lat-6

chay-o-da-lat-7

Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC – CHCN tỉnh Lâm Đồng đã ngay lập tức có mặt với 4 xe chuyên dụng, 40 cán bộ chiến sĩ. Sau khi dập tắt được đám cháy, thi thể của 3 cháu bé cũng được phát hiện và đưa đến bệnh viện.

chay-o-da-lat-8

Được biết, vào chiều tối 23/6, chị Đ.T.T (29 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) đưa các con ra Ninh Thuận thăm bố, sau đó đến thăm bà ngoại đang làm giúp việc tại một gia đình ở đường Nguyên Phi Ỷ Lan, TP Đà Lạt và ở lại qua đêm. Nào ngờ ngay sáng hôm sau thì sự việc đau lòng xảy ra.

chay-o-da-lat-1

Người mẹ trước cú sốc quá lớn này đã không thể chịu nổi, phải cấp cứu trong suốt quá trình đưa các con về quê. Trước đó, chị phải điều trị tại Trạm Y tế phường 7, TP Đà Lạt.

chay-o-da-lat-2

Bố của các cháu là V.D.A (30 tuổi) dù vô cùng đau đớn nhưng vẫn phải gạt nước mắt để lo cho vợ, chu toàn việc của các con. Bà Tâm (bà ngoại của các cháu) khóc đến lạc giọng, phải có người dìu đi trong tình trạng đang truyền nước.

chay-o-da-lat-3

Nhiều người dân sinh sống ở Đà Lạt khi biết tin không thể kìm được nước mắt, cố gắng đến thăm hỏi gia đình và đưa tiễn các cháu đoạn đường cuối cùng.

Cháy nhà ở Đà Lạt, mẹ mất cả 3 con: Quên tắt bếp gas khiến lửa bùng lên