Đời sống

Dư luận đau đớn tột cùng trước vụ thi thể trẻ sơ sinh bị treo trên cây ở Hà Nội, người mẹ là ai?

Dư luận đau đớn tột cùng trước vụ thi thể trẻ sơ sinh bị treo trên cây ở Hà Nội, người mẹ là ai?

Một túi ni lông đen bên trong có hộp nhựa chứa thi thể trẻ sơ sinh bị treo trên cây xanh bên đường tại khu vực Nguyễn Xiển, Hà Nội. Sự việc này đang được cư dân mạng bàn tán khá nhiều.

Rạng sáng ngày 31/5, người dân khu vực ngã tư Nguyễn Trãi – Nguyễn Xiển phát hiển một túi ni lông đen treo trên gốc cây xanh vỉa hè. Ngay lập tức, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường và tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra, ai nấy đều sững sờ khi phát hiện bên trong là một thi thể trẻ sơ sinh.

Đến tối cùng ngay, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội xác nhận thông tin này. Chia sẻ với Vietnamnet, người lãnh đạo cho biết thêm, thời điểm phát hiện túi ni lông là vào khoảng 1 giờ sáng, trên cây xanh trước số nhà 12 Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân). Khi kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận bên trong có một thi thể trẻ sơ sinh, giới tính nữ.

thi-the-thai-nhi-treo-cay-4
Khu vực phát hiện thi thể trẻ sơ sinh. Ảnh: D. A.

Lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân nói thêm, trước đó, người mẹ đã mang thai khoảng 24 tuần thì sinh em bé với đầy đủ các bộ phận. “Sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã cử toàn bộ lực lượng, rà soát tìm kiếm người mẹ, nhưng đến nay chưa tìm thấy”, vị này nói thêm. Hiện các tình tiết liên quan vẫn đang được giám định để làm rõ.

Một nhân viên cửa hàng gần nơi phát hiện trẻ sơ sinh đã qua đời cho biết: “Khi phát hiện túi nilon chứa thai nhi, nhiều người rất xót xa nhưng cũng đáng trách cho người mẹ nào đó chối bỏ không đúng chỗ”.

thi-the-thai-nhi-treo-cay-5
Người dân phát hiện chiếc túi nilon màu đen treo ở gốc cây bên trong có chứa thai nhi. Ảnh: Báo Phụ Nữ Việt Nam

Trên các diễn đàn mạng xã hội, vụ việc này để lại luồng sóng phẫn nộ lớn. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự xót xa khi biết được việc làm nhẫn tâm của người mẹ. Hàng loạt bình luận chỉ trích người mẹ xuất hiện trong các bài đăng:

“Không chịu trách nhiệm được việc mình làm thì đừng làm”.

“Sợ quá. Sao có thể nhẫn tâm như vậy?”.

“Xót xa cho một thiên thần nhỏ bé. Mong con mãi bình yên ở một nơi xa”.

“Mong bé siêu thoát. Người vứt bỏ con kiểu này sẽ sớm gặp quả báo thôi”.

“Nếu đã không thể cho con làm người, cũng phải cho con một chỗ yên nghỉ tử tế, sao lại vứt con bên đường như thế này?”.

thi-the-thai-nhi-treo-cay-1

thi-the-thai-nhi-treo-cay-2

thi-the-thai-nhi-treo-cay-3
Một số bình luận của cư dân mạng về vụ việc. Ảnh chụp màn hình

Trên thực tế, báo Phụ Nữ Việt Nam cho biết, phóng viên của họ từng theo chân một nhóm thiện nguyện chuyên đi “thu gom” xác thai nhi bị phá bỏ ở các phòng khám tư tại những con phố có nhiều phòng khám chuyên khoa sản. Việc những đứa bé bị chính mẹ ruột chối bỏ trong những phòng khám, sau đó cho vào túi bóng màu đen để bỏ đi là hoàn toàn có thật.

Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, phía Sở đã nắm được thông tin phản ánh này. Tuy nhiên, nếu muốn xử lý cần phải bắt quả tang. Tâm lý chung của nhiều người phụ nữ khi có thai ngoài ý muốn là mong thông tin được giữ bí mật. Cũng vì thế mà họ chọn đến các phòng khám tư nhân. Nhưng thật ra ở bất cứ cơ sở y tế nào, tên tuổi bệnh nhân đều được giữ bí mật.

thi-the-thai-nhi-treo-cay-6
Khu vực phát hiện sự việc rất ít người qua lại vào ban đêm. Ảnh: Báo Phụ Nữ Việt Nam

Ngoài ra, xử lý thai ở các phòng khám tư nhân rất nguy hiểm, để lại hậu quả nghiêm trọng như vô sinh nếu phá bỏ thai nhi đã trên 6 tuần tuổi. Những nơi này không đủ điều kiện trang thiết bị y tế, không đảm bảo an toàn. Vị đại diện cho thanh tra Sở Y tế khuyến cáo bệnh nhân nên đến các trung tâm y tế, cơ sở hộ sinh hoặc bệnh viện để được thăm khám và tư vấn.