Đời sống

Đệ tử để lộ dự định đen tối ‘thầy ông nội’ Lê Tùng Vân ấp ủ nhiều năm, có liên quan đến trẻ em?

Đệ tử để lộ dự định đen tối ‘thầy ông nội’ Lê Tùng Vân ấp ủ nhiều năm, có liên quan đến trẻ em?

Nhiều lần bị cơ quan chức năng “tuýt còi” nhưng ông Lê Tùng Vân vẫn không muốn từ bỏ “ước mơ” này.

Những tội ác của Lê Tùng Vân và nhóm người tại Tịnh Thất Bồng Lai đang dần được hé lộ. Hồi tháng 4/2024, “thầy ông nội” bị cơ quan chức năng khởi tố về tội Lo.ạn lu.ân. Trước đó, người đàn ông này cùng đám “đệ tử” từng phải nhận án phạt vì tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

le-tung-van-4

Thực tế thì trước khi bị “sờ gáy”, vạch trần sự xấu xa, Lê Tùng Vân và nhóm người Tịnh Thất Bồng Lai từng rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Họ tự nhận đã chăm sóc nhiều trẻ mồ côi, bị bỏ rơi.

Thế nhưng, phía sau đó không hề đơn giản như vậy. Theo thông tin từ ông Nguyễn Văn Mung – trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Long An chia sẻ vào năm 2021, nhiều trẻ em sống tại Tịnh Thất Bồng Lai không phải trẻ mồ côi, ngược lại còn đang sống với chính mẹ ruột và không được cho biết về thân nhân.

le-tung-van-1

Trở về những năm 1990, ông Lê Tùng Vân từng thành lập trại cô nhi Thánh Đức, nằm tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Có nhiều người già lang thang, trẻ em cơ nhỡ được ông Vân đón về đây với danh nghĩa là chăm sóc.

Tuy nhiên, theo tờ Quân Đội Nhân Dân, qua kiểm tra, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM kết luận cơ sở Thánh Đức hoạt động bất hợp pháp, có nhiều sai phạm và có dấu hiệu trục lợi.

Cuối cùng, vào năm 2007, trại cô nhi Thánh Đức bị chấm dứt hoạt động. Lê Tùng Vân cũng dọn về ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An sống từ đó. Ít lâu sau, Tịnh Thất Bồng Lai (sau đổi tên thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ) ra đời.

Le-Tung-Van-2 (1)

Tháng 11/2021, giữa lúc Tịnh Thất Bồng Lai vướng vào hàng loạt ồn ào, Nhị Nguyên – “đệ tử” của ông Lê Tùng Vân đã trả lời báo chí, tiết lộ nhiều điều bất ngờ. Nhị Nguyên cho biết, “sư phụ” mình ấp ủ mở một trại mồ côi quy mô lớn, có thể nhận nuôi được 1000 – 2000 trẻ em. Nhưng vì sức khỏe, tuổi tác, kinh tế không đủ nên ông đành gác lại dự định đó.

Cũng trong buổi phỏng vấn đó, Lê Thanh Nhị Nguyên chia sẻ: “Từ khi tôi còn nhỏ, tôi hiếm khi nào thắc mắc về nguồn gốc, thân phận của mình. Tôi nghĩ rằng cha mẹ ruột của mình vì một lí do nào đó đặc biệt mới không thể tiếp tục nuôi dạy tôi.

Sống với thầy Lê Tùng Vân, tôi vẫn được chăm sóc, dạy dỗ, cho học hành một cách tử tế đàng hoàng. Đối với các bé hiện nay ở Tịnh thất Bồng Lai, tôi nghĩ rằng khi lớn lên, các bé dù biết mình là trẻ mồ côi nhưng vẫn hạnh phúc vì được sống trong môi trường tốt.

Tôi coi ông Lê Tùng Vân như cha ruột. Các cô ở đây từng chăm sóc tôi vẫn coi như mẹ ruột vậy”.

le-thanh-nhi-nguyen-2

Trên thực tế, Lê Thanh Nhị Nguyên được xác định chính là con trai của Lê Tùng Vân. Hầu hết những người ở Tịnh Thất Bồng Lai đều có quan hệ huyết thống với “thầy ông nội” chứ không phải trẻ mồ côi như lời ông ta chia sẻ. Với việc gắn mác mồ côi cho lũ trẻ, Lê Tùng Vân và các “đệ tử” đã trục lợi tình thương, tiền từ thiện từ các mạnh thường quân.