Khám phá mới

Nữ sát nhân hàng loạt tàn độc số 1 Việt Nam: Là ‘phù thủy xyanua’, quỷ dữ sở hữu nhan sắc trời ban

Nữ sát nhân hàng loạt tàn độc số 1 Việt Nam: Là ‘phù thủy xyanua’, quỷ dữ sở hữu nhan sắc trời ban

Đằng sau nhan sắc xinh đẹp trời ban của người phụ nữ này là sự máu lạnh, tàn độc không ai dám tưởng tượng. Tên sát nhân này đã ra tay với 13 người, trong đó có cả ân nhân của mình.

Trong lịch sử tội phạm Việt Nam, có lẽ Lê Thanh Vân (SN 1956, trú TP.HCM) luôn là trường hợp đặc biệt nhất. Người phụ nữ này được mệnh danh là một trong những sát nhân hàng loạt tàn độc nhất, gắn với danh xưng “phù thủy xyanua”. 13 mạng người đã ra đi vì sự máu lạnh của Vân, chẳng ai dám nghĩ, phía sau nhan sắc xinh đẹp đó lại là một con quỷ dữ luôn chờ cơ hội ra tay hãm hại người khác.

Vân sinh ra trong một gia đình bình thường Ả được cho ăn học tử tế nhưng đến lớp 12 thì xin nghỉ. Năm 1975, Vân tìm được cách vào khoa Nha trường Quân Y. Nhưng không được bao lâu thì ả bỗng vượt biên rồi bị bắt trước khi lên được tàu. Lĩnh án 16 tháng tù giam xong, Lê Thanh Vân lăn lộn kiếm sống bằng đủ thứ nghề và ít khi về nhà.

le-thanh-van-4

Từ năm 1998, Vân vào tầm ngắm của cơ quan điều tra sau khi hàng loạt vụ án chết người xảy ra trên địa bàn. Trong túi xách của người phụ nữ này tìm thấy một gói chất lỏng màu vàng. Về sau giám định cho thấy nó là chất kịch độc với con người, chỉ cần từ 0,15 – 0,20 gram đã đủ hạ gục một người nặng 70 – 90kg. Nhưng lúc bấy giờ cơ quan chức năng không thể tìm thấy chất độc trong người nạn nhân nên đành thả Vân về.

Ít lâu sau, những vụ án tương tự xảy ra ở Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, TP.HCM… Điểm chung của các nạn nhân là đều từng gặp Vân trước khi chết. Ngay lập tức, ả ta lại là nghi phạm số 1 với cac cán bộ điều tra. Lần theo dấu vết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định được loại thuốc kịch độc mà Vân sử dụng là loại thuốc có tính khuếch tán nhanh khi vào cơ thể. Cuối cùng, ả sát nhân bị bắt giữ.

Tính đến khi bị bắt, Vân đã ra tay sát hại 13 người. Trong đó có nhiều vụ ả hợp tác với chồng hờ là Dìu Dãnh Quang. Nạn nhân của chúng rất đa dạng, có thể là người xa lạ, cũng có thể là người quen biết, thậm chí người thân. Chỉ cần đối phương có tiền và có mâu thuẫn với Vân, chúng sẵn sàng ra tay.

le-thanh-van-3

Năm 1997, người đàn ông tên Đinh Văn Khảm khi đi thăm người nhà ở viện đã vô tình quen Vân. Bấy giờ ả giới thiệu mình là bác sĩ nha khoa từng du học đức, biết 7 thứ tiếng. Anh Khảm nhanh chóng tin lời Vân và mời ả về làm việc tại tiệm trồng răng Đài Các của gia đình mình. Cũng ở đây Vân quen Dìu Dãnh Quang.

Không lâu sau tiệm làm ăn khó khăn, mẹ của anh Khảm là bà Võ Thị Lý có ý định cho Quang nghỉ việc. Biết chuyện, Vân tức giận ra tay với bà Lý. Ả lợi dụng lúc anh Khảm vắng nhà, cho xyanua vào nước chanh của bà Lý, 30 phút sau nạn nhân liền co cứng, khó thở, mắt trợn ngược. Để làm ‘tròn đạo’, chúng đưa bà Lý đi cấp cứu và khuya hôm đó nạn nhân qua đời. Khi về nhà, Vân còn lục giỏ lấy 900 nghìn đồng của bà Lý.

le-thanh-van-2

1 năm sau, Vân và Quang cùng mẹ chồng Hín Vân Dính thuê nhà ở quận Tân Bình, TP.HCM để mở tiệm làm răng. Nào ngờ ả con dâu này chưa được bao lâu đã ấp ủ kế hoạch ra tay với mẹ chồng. Hôm đó, ăn tối xong, ả cho chất độc vào ly trà của bà Dính. 3 tiếng sau, bà Dính gục xuống, dù được đưa đi cấp cứu vẫn không thể qua khỏi.

Trong lúc chồng và anh chồng đưa bà Dính vào viện cấp cứu, Vân ở nhà âm thầm lục tủ lấy đi 2,8 triệu đồng của nạn nhân. Trong viện, bà Dính được chẩn đoán qua đời vì xuất huyết não, còn Vân cũng dọn về nhà cha mẹ ruột để sống.

Đến cả em rể Vân cũng không tha. Cuối tháng 2/1999, anh Lê Văn Cẩm (em rể Vân) đến nhà vợ ăn sáng rồi nhờ Vân chích thuốc giảm đau vì đang đau tay. Sẵn có thù tức, ả ta không bỏ lỡ cơ hội, liền cho xyanua vào với thuốc giảm đau rồi tiêm vào cơ thể nạn nhân. Anh Cẩm sau đó nhanh chóng gặp các triệu chứng như những nạn nhân trước đó của ả sát nhân.

le-thanh-van-1

13 mạng người ra đi dưới tay Lê Thanh Vân, trong đó có những người là người thân, ân nhân với nữ sát nhân. Hành vi tàn ác, mất nhân tính đó cuối cùng đổi lại là mức án tử hình. Dù ả đã làm đơn xin ân giảm nhưng Chủ tịch nước đã bác đơn vì quá nhiều tội trạng tày đình.

Thậm chí cho đến khi ra pháp trường, nhiều bí ẩn trong những vụ án liên quan đến Lê Thanh Vân còn chưa thực sự rõ ràng. Ả ta được xác định còn liên quan trực tiếp đến 8 vụ án khác (gồm 16 người bị đầu độc, trong đó 3 người chết, 13 người thoát chết nhờ được cấp cứu kịp thời). Vân là nghi can trong cái chết của người hàng xóm Bùi Thị Chung. Thời điểm Chung tử vong vì ăn mỳ gà, Vân vẫn ung dung ngồi quan sát.

Lại nói đến chất độc mà Vân dùng để ra tay, xyanua được xếp vào danh mục hoá chất rất độc hại, làm tê liệt hô hấp tế bào, chỉ cần một lượng cực nhỏ ở mức 0,15-0,20 gram là gây tử vong cho người lớn. Sau khi lấy đi sự sống của nạn nhân, Xyanua bị phân hủy nên cán bộ pháp y đều không tìm thấy chất độc.

Trong suốt quá trình điều tra, nữ sát nhân luôn quanh co chối tội. Chỉ đến khi cơ quan điều tra đưa ra đủ chứng cứ, ả ta mới chịu khuất phục và khai mua chất độc ở một tiệm hóa chất (không nhớ tên) tại đường Tô Hiến Thành, quận 10, TP.HCM.

Nguyên Thẩm phán của TAND tỉnh Bình Dương, người xét xử vụ giết người hàng loạt của Lê Thanh Vân từng phải thừa nhận, cuộc đời ông xét xử hàng ngàn vụ, nhưng đó là phiên tòa khiến ông nhớ mãi bởi tính tàn độc, thủ đoạn khó lường. Đằng sau một người đàn bà có nhan sắc lại là một con quỷ dữ gây ám ảnh.