Đời sống

Vụ bé 5 tuổi bị bỏ quên trên ô tô: Có dấu vết đáng ngờ ở hiện trường, xuất hiện tình tiết đặc biệt

Vụ bé 5 tuổi bị bỏ quên trên ô tô: Có dấu vết đáng ngờ ở hiện trường, xuất hiện tình tiết đặc biệt

Buổi sáng người bà còn tiễn cháu lên xe đưa đón đến trường, nào ngờ chiều tối đã nhận được tin cháu qua đời. Giây phút nhìn thấy cháu trong bệnh viện, bà đau xót không nói nên lời.

Mới đây, báo Sức Khỏe Đời Sống đã có cuộc phỏng vấn ngắn với người thân của cháu bé 5 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón suốt 1 ngày dẫn đến qua đời. Tại nhà tang lễ, bà ngoại của cháu H vẫn chưa thể tin đây là sự thật. Trước mặt mọi người, bà ôm mặt khóc nấc khi nói về cháu.

“Vào 6h20 hôm qua (29/5), tôi có dẫn cháu ra xe đưa đón của trường (đón tận nhà) và thấy cháu đã ngồi vào hàng ghế thứ 2 (sau ghế lái xe), tôi mới yên tâm quay về nhà. Cháu tôi hay có thói quen ngồi hàng ghế này. Nó rất ngoan, nhanh nhẹn, hiểu chuyện và khỏe mạnh.

Thường ngày, xe của trường sẽ đưa và đón trả về nhà cho phụ huynh nhưng vì hôm nay là lễ tổng kết năm học nên phụ huynh phải đến trường đón con”, bà ngoại kể lại.

be-mam-non-5-tuoi-tu-vong-2

17 giờ ngày 29/5, cậu của bé H đến trường đón cháu thì nghe cô giáo nói cháu hôm nay không đi học. Bà ngoại cuống cuồng gọi lại để xác nhận, sau đó nghe cô nói chờ kiểm tra lại. Cuối cùng, họ không thể ngờ lại tìm thấy H trên xe đưa đón.

Bà ngoại chua xót: “Cháu tôi đã bị chết ngạt cả ngày trời mà không ai hay biết… Cháu ngồi hàng ghế trên (sau lái xe) mà sao khi xuống, không ai thèm quan tâm, để ý cháu để cháu bị chết oan uổng như thế này. Khi vào bệnh viện, nhìn cháu tôi đau lòng quá. Toàn thân quần áo ướt sũng, bất tỉnh. Khi tôi thủ thỉ động viên để đánh thức cháu thì bất ngờ máu mũi cháu ộc ra”.

be-5-tuoi-bi-bo-quen-5

Cháu H theo học trường Mầm non Hồng Nhung hơn 2 năm nay, mỗi tháng đóng hơn 3 triệu đồng cho nhà trường.

Trong khi đó, chị Phạm Thị Thêm – hàng xóm ở khu nhà trọ mà bà cháu H đang ở kể lại, khoảng 18h30 chị được bà ngoại bé H nhờ trông hàng vì H có chuyện. Chỉ 30 phút sau, người bà gọi lại, mếu máo cho biết H đã qua đời.

“Tôi nghe mà sững sờ, không tin nổi chuyện đó vì bình thường H. rất hoạt bát, nhanh nhẹn, vui vẻ, ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Nghe được tin đó, tôi dọn hàng rồi chạy tới bệnh viện với bà ngoại Ớt. Lúc này, cậu của Ớt đang thuật lại việc tìm thấy cháu trên xe trong tình trạng bất tỉnh, ghế ngồi trên xe nơi tìm thấy cháu bị cào xước như thể cháu đã cố gắng vùng vẫy mong được cứu”, người hàng xóm chia sẻ.

be-mam-non-5-tuoi-tu-vong-4

Đáng chú ý, bà ngoại bé H tiết lộ, trước đến nay trường Mầm non Hồng Nhung ít khi thực hiện ký bàn giao học sinh với giáo viên của xe đưa đón. Gần đây, việc này gần như không diễn ra. Chuyện kết nối thông tin giữa phụ huynh và nhà trường xem trẻ có đi học hay không cũng không hề có. Ngày cháu H xảy ra chuyện, người bà không nhận được bất cứ thông tin nào.

Những chia sẻ của người thân bé H khiến cư dân mạng một lần nữa bàn tán không ngừng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc trước sự tắc trách của người lớn, dẫn đến sự việc quá đau lòng. Hàng loạt bình luận yêu cầu xử lý thật nghiêm những người liên quan, đặc biệt là tìm hiểu rõ vai trò của lái xe, cô đưa đón và giáo viên chủ nhiệm. Bên cạnh đó không thể thiếu sự xót xa trước những gì bé H đã phải trải qua.

“Nghĩ đến cảnh con hoảng loạn kêu cứu không được mà thắt tim luôn. Xử phạt cho triệt để để không còn tình trạng này nữa”.

“Tưởng tượng bé vừa đói vừa nóng vừa ngạt thở gào khóc giãy giụa mà đau quặn tìm. Bé mới 5 tuổi, người lớn bị làm sao mà không nhìn thấy con ở hàng ghế đầu như thế?”.

“Quá tắc trách. Không dám đọc hết chia sẻ của bà ngoại vì quá đau lòng”.

“Tại sao phụ huynh không xin nghỉ mà nhà trường cũng không check lại thông tin, báo với người nhà 1 câu? Chỉ 1 câu hỏi đã cướp đi mạng sống 1 em bé rồi”.

“Xót xa quá. Một đứa trẻ chứ có phải đồ vật đâu mà nói quên là quên được?”.

be-5-tuoi-bi-bo-quen-1

be-5-tuoi-bi-bo-quen-2

be-5-tuoi-bi-bo-quen-3

Theo báo cáo của trường Mầm non Hồng Nhung, tài xế N.V.L chỉ là người đưa đón học sinh bằng xe 29 chỗ từ ngày 22/5 vì tài xế chính bận việc, xin nghỉ phép 1 tuần. Nhân viên tham gia đưa đón học sinh là cô Phương Q.A, trình độ đào tạo Trung cấp Dược.