Đời sống

Người phụ nữ Hậu Giang có 3 chồng: Ngoài 50 tuổi vẫn lấy được trai trẻ, được đàn ông yêu vì…nghèo?

Người phụ nữ Hậu Giang có 3 chồng: Ngoài 50 tuổi vẫn lấy được trai trẻ, được đàn ông yêu vì…nghèo?

3 người đàn ông làm chồng của 1 người phụ nữ. Chuyện kỳ lạ này lại hoàn toàn có thật. Chẳng những vậy, họ còn chung sống với nhau rất yên bình.

Người phụ nữ đã ngoài 50 tuổi, không xinh đẹp, cũng chẳng giàu có nhưng lại có được tình yêu thương của 3 người đàn ông. Điều quan trọng hơn là chị khiến cả 3 người họ chấp nhận nhau, chung sống hòa bình. Chuyện tưởng chừng chỉ có trên phim song lại có thật ngoài đời.

YouTuber Kênh Kiên Giang từng chia sẻ về một gia đình kỳ lạ ở Tây Ninh. Người phụ nữ tên Tám (53 tuổi, quê Hậu Giang) có đến 3 người chồng trên danh nghĩa. Người đầu tiên là anh Hai, thứ hai là anh Phúc. Cả hai người này đều đang sống cùng chị Tám. Người chồng còn lại trẻ tuổi hơn chị Tám, hiện sống ở Tây Ninh.

1-vo-3-chong-3
Chị Tám và hai người chồng đầu. Ảnh chụp màn hình

Theo chia sẻ của chị Tám, trước khi dịch Covid-19 xuất hiện, chị cùng 2 người chồng đầu hàng ngày vẫn cùng đi gom rác. Sáng sớm họ sẽ cùng nhau lên xe, anh Hai lái, còn chị Tám, anh Phúc ở sau gom rác mang về khu tập kết. Dù thời điểm đó vất vả nhưng có thu nhập ổn định nên cuộc sống cũng đỡ hơn bây giờ.

Bỗng nhiên dịch bệnh ập đến, cả gia đình họ thất nghiệp, rơi vào tình cảnh khó khăn. Sau nhiều biến cố, họ đành tìm kế sinh nhai mới. Chị Tám vay tiền đi buôn bán hến ở chợ, 2 người chồng thì đi bán vé số khắp nơi.

“Chúng tôi không sợ khổ bởi ông trời không bao giờ chặn đường sống của ai cả. Tôi không làm nghề thu gom rác thì tôi buôn bán, hai ông chồng đi bán vé số ngày 100 tờ. Điều tôi sợ nhất chính là ngã bệnh, lúc ấy khổ trăm bề. Tôi chỉ mong trời thương cho mình và 3 ông chồng khỏe mạnh thôi”, người phụ nữ chia sẻ.

1-vo-3-chong-1
Dù sống chung nhưng gia đình họ vẫn rất hòa thuận, hạnh phúc. Ảnh chụp màn hình

Riêng về người chồng thứ 3, chị Tám bật mí cả hai quen nhau một cách tình cờ. Vì ở xa, cũng không thường nhắc đến nên nhiều người không nghĩ họ là vợ chồng. Thỉnh thoảng anh chồng trẻ này lại xuống Hậu Giang thăm chị Tám và hai người chồng đầu.

Mỗi lần chồng ba ghé chơi, chị Tám sẽ dành nhiều thời gian bù đắp cho anh hơn. Người phụ nữ cũng không ngần ngại nói với 2 ông chồng trước về chuyện này. Theo chị Tám, sự công bằng và không thiên vị trong tình cảm chính là cách để họ chung sống được với nhau đến bây giờ.

1-vo-3-chong-2
Anh Phúc - người chồng thứ hai của chị Tám. Ảnh chụp màn hình

Có nhiều lời đồn thổi về mối quan hệ của chị Tám và chồng trẻ. Mỗi lần nghe chuyện không hay, chị lại im lặng cho qua. Bản thân người phụ nữ này cũng không hiểu vì sao mình vừa xấu, vừa nghèo lại có đến 3 người đàn ông theo đuổi.

“Có lẽ tôi có 3 người chồng do nghèo mà ra. Nhiều người bảo tôi bao biện, đổ lỗi cho cái nghèo để lấp liếm ham muốn của bản thân. Họ đâu có ở trong hoàn cảnh của tôi mà thấu hiểu và cảm thông chứ”, chị Tám tâm sự.

1-vo-3-chong-4
Những người đàn ông chấp nhận gạt bỏ sĩ diện để chung sống cùng nhau. Ảnh chụp màn hình

Riêng người chồng thứ hai – anh Phúc thì cho biết, trong gia đình họ thi thoảng cũng có ghen tị, tranh cãi khó chịu. Tuy nhiên, đến cuối họ vẫn ở lại, xem đối phương như anh em ruột cùng dành tình yêu cho một người phụ nữ. Thế nên, những người đàn ông này không ai bảo ai mà đều cùng gạt bỏ tính sĩ diện của mình sang một bên.

Bản thân chị Tám hiểu rõ hôn nhân 1 vợ 3 chồng là vi phạm chế độ hôn nhân. Nhưng người trong cuộc vẫn mong mọi người đừng vội phán xét bởi quan hệ của họ là duyên nợ mà chỉ 3 người mới thấu hiểu.