Vụ cháy ở TP.HCM: Cảnh sát phá cửa thấy người mẹ ôm chặt con nhỏ, người sống sót kể lại âm thanh ám ảnh cả đời
Theo anh Sinh (thành viên gia đình may mắn thoát nạn), lý do lửa bùng lên có thể do chập điện. Gia đình anh vẫn chưa hết bàng hoàng khi bị hỏa hoạn cướp đi 3 người thân.
Vụ cháy ở phường Xóm Củi, quận 8, TP.HCM vào rạng sáng 2/4 khiến dư luận cả nước bàng hoàng. 3 người trong một gia đình đã ra đi mãi mãi vì không kịp thoát thân. Câu chuyện người mẹ sau khi chạy được ra ngoài vẫn quay lại cứu con nhỏ khiến nhiều người đọc xúc động.

Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết, một người hàng xóm tên Hà kể lại, chị Bích Trang (nạn nhân đã qua đời) ngủ cùng con nhỏ trên tầng. Thời điểm phát hiện ra cháy, Trang bế con nhỏ chạy thoát ra ngoài thành công. Nhưng người phụ nữ phát hiện đứa con 6 tuổi vẫn còn trong nhà nên quay lại cứu con. Nào ngờ, khi Trang vừa vào nhà, khói lửa khiến căn nhà đổ sập, chặn luôn đường sống của hai mẹ con.
Bà Hà xúc động: “Nghe nói khi cảnh sát phá cửa thì Bích Trang còn ôm chặt đứa con nhỏ vào lòng. Ngoài ra, ông Dũng (con trai đầu của chủ nhà) ngủ ở tầng trệt lúc căn nhà xảy ra cháy, không thoát được ra ngoài nên cũng tử vong”.
Hiện trường vụ cháy nhìn từ trên cao. Ảnh: PHƯƠNG NHI
Gia đình này có 8 người cùng nhau sinh sống, chủ hộ là bà Trần Thị Chánh (80 tuổi). Căn nhà tạm có 1 trệt 12m2, 1 gác lửng 10m2, được ngăn thành 3 phòng để mọi người sinh sống. Ngoài chị Trang và con trai, vụ cháy vừa qua còn cướp đi sinh mạng ông Hồ Anh Dũng (46 tuổi, con trai bà Tàu).
Nói về vụ cháy đầy ám ảnh, anh Trần Ngọc Sinh (45 tuổi, người may mắn thoát nạn) cho biết, gia đình anh đang ngủ thì nghe tiếng hô hoán. Thời điểm mọi người phát hiện, lửa đã bùng lên dữ dội. Anh Sinh cùng vợ nhảy xuống từ tầng trên của căn nhà và may mắn sống sót.

Nói về nguyên nhân vụ cháy, anh Sinh chia sẻ: “Tôi không biết lửa xuất phát từ đâu nhưng nghĩ đám cháy do chập điện. Tối cùng ngày, dưới nhà tôi có 3 xe máy và 1 xe đạp điện. Hỏa hoạn khiến 3 người trong gia đình tôi tử vong”.
Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà của bà Tàu cùng 8m2 gác lửng của căn nhà liền kề. Được biết cả 2 căn nhà này đều đang trong diện giải tỏa.
Bà Chánh chủ hộ chính là người đầu tiên phát hiện ra cháy và hô hoán mọi người. Bà kể lại trong đau đớn: “Tôi thấy lửa bùng lên dữ dội nên kêu cứu hàng xóm. Tôi chạy vào ẵm được một đứa cháu ra ngoài. Ngọn lửa lan nhanh, nghe tiếng la hét kêu cứu trong nhà nhưng tôi không làm gì được”.
Một người con khác của bà Chánh thoát được ra ngoài chia sẻ: “Khói lửa bốc lên ngùn ngụt. Nhiều người định xông vào cứu người bên trong nhưng không thể tiếp cận được”.

Sáng 2/4, đoàn lãnh đạo UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm trưởng đoàn đến hiện trường vụ cháy ở phường Xóm Củi, quận 8 để thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Tổng số tiền được trao là 55 triệu đồng, được trích từ nguồn Quỹ Cứu trợ TP.HCM. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng kịp thời hỗ trợ các gia đình nạn nhân, bà con khu phố còn cùng nhau vận động hỗ trợ hộ có người mất.
Thảm kịch đau thương trong vụ cháy nhà thảm khốc ở quận 8