Vụ cháy 4 người chết: Nhân chứng kể lại âm thanh ám ảnh, con gái ngã quỵ nhận tin bố mẹ đều mất
Vụ cháy nhà ở phường 4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã khiến 4 người tử vong. Nữ sinh Nguyễn Huỳnh Minh N (học đại học ở TP.HCM) gần như gục ngã khi nhận tin bố mẹ đều đã qua đời trong đám cháy.
Lại thêm một vụ cháy nhà dân thương tâm vừa diễn ra. Lần này địa điểm là đường Yersin, phường 4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, vụ cháy xảy ra khiến 4 người tử vong.
Chị Trang, một người dân sống gần nơi xảy ra vụ việc tiết lộ với VietNamNet rằng nửa đêm nghe tiếng la hét thất thanh và lời cầu cứu. Mới đầu, chị Trang nghĩ có đánh nhau, nhưng khi đến xem thì phát hiện đó là cháy nhà. Cảnh tượng kinh hoàng lúc đó khiến chị Trang không thể nào quên.
“Tôi thấy khói lửa nghi ngút, hoảng quá la làng, mọi người trong xóm cũng thức dậy hết. Lửa cháy quá lớn, cửa căn nhà bị cháy lại khóa trong, mọi người không có dụng cụ để phá cửa vào trong cứu người”, nhân chứng chia sẻ.

Chị Trang tiết lộ, anh trai chị đã trực tiếp dập lửa, nghe thấy tiếng kêu cứu từ trong nhà. Nhưng khói bốc lên rất nhiều, cửa khóa trái nên mọi người chỉ có thể ở ngoài dùng bình chữa cháy xịt vào.
Một thanh niên 25 tuổi, cũng là hàng xóm cho biết khi đang chơi game thì nghe tiếng rơi của đồ đạc, kèm theo mùi khói nồng nặc và những tiếng kêu cứu.
Thanh niên nhớ lại: “Em chạy ra đường thì mới biết cháy nhà hàng xóm. Mọi người cố gắng xông vào căn nhà để cứu người, nhưng phía trong người nhà khóa bằng 2 ổ khóa nên bất lực. Sau đó, tiếng kêu cứu trong ngôi nhà đã lịm tắt…”.
Hiện trường vụ cháy nhà, 4 người tử vong ở Tiền Giang. Ảnh: VnExpress
Vụ cháy kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của 4 người. Trong đó có vợ chồng ông Nguyễn Minh H (50 tuổi) và bà Huỳnh Thị Thủy T (49 tuổi). Nửa đêm nhận tin bố mẹ gặp nạn, Nguyễn Huỳnh Minh N (sinh viên đang học đại học ở TP.HCM) vội vàng chạy về quê. Đến nơi, em ngã quỵ khi nhận tin bố mẹ đều đã qua đời trong đám cháy.

Được biết, ông H làm bảo vệ ở một trường học ở TP Mỹ Tho. Trong khi đó, bà T là công nhân. Hai người tử vong còn lại trong nhà là bà Huỳnh Thị Ngọc D (47 tuổi, em gái bà T) và Nguyễn Huỳnh Khánh Đ (18 tuổi, con bà D).

Chị Huỳnh Thị Ngọc Bích (40 tuổi, em bà T và bà D) xúc động cho biết, gia đình họ có 4 anh em, nhưng vụ cháy này đã cướp đi sinh mạng hai chị gái của bà. Bà Bích không dám tin đây là sự thật.