Giải trí

'Trùm truyền thông' Điền Quân bất ngờ tuyên bố phá sản, xin làm bảo vệ mong nhận lương 2 triệu/tháng

Chia sẻ trong video mới đây, ông chủ Điền Quân - Bửu Điền (Color Man) cho biết: "Tôi cũng lớn tuổi rồi, gần 60 rồi. Tôi cũng từng làm chủ rồi phá sản làm lính, rồi lại lên làm chủ nhưng cũng lại phá sản, thì bây giờ làm lính tiếp".

Trong giới giải trí, hiếm ai không biết đến Bửu Điền (còn gọi là Color Man). Ông là nhà sáng lập, điều hành công ty Điề Quân Media & Entertainment. Đơn vị này từng đứng sau loạt chương trình nổi tiếng như Thách Thức Danh Hài, Giọng Ải Giọng Ai, Biệt Tài Tí Hon...

Color Man không chỉ làm về mảng giải trí, truyền thông mà còn mở nhà hàng, đầu tư nhiều lĩnh vực. Người đàn ông này luôn được biết đến với hình ảnh giàu có, mối quan hệ sâu rộng trong showbiz nhưng vẫn khá gần gũi. 

color-man-4

Thế nhưng, trong clip mới đây, ông Bửu Điền cho biết, công ty Điền Quân đã qua thời kỳ hoàng kim, dần đóng cửa và hiện không còn giữ được vị thế trung tâm trong ngành giải trí. Tuy là ông chủ nhưng Color Man vẫn quyết định đi tìm việc mưu sinh, thử thách bản thân mình, cũng là kiếm thêm tiền "mua sữa cho con".

Ông Bửu Điền tiết lộ cách đây không lâu mình có mở tiệm bánh nhưng kinh doanh không mấy thuận lợi. Hiện tại ông trùm truyền thông này đang "rải CV" tìm việc. Ông mong muốn được làm trong lĩnh vực bất động sản ở Nha Trang. Ở tuổi U60, Color Man thú nhận: "Xưa giờ tôi toàn ngồi tuyển dụng, giờ mới đi xin việc".

color-man-1

Nói thêm về hành trình tìm việc của mình, Color Man cho biết: "Hôm trước, tôi có qua công ty bất động sản ngay cạnh tiệm bánh của tôi nộp đơn xin việc, đến nay đã gần cả tháng rồi mà chưa thấy ai gọi tôi phỏng vấn dù mới hôm trước tôi thấy bên đây sôi động lắm.Thôi thì bây giờ tôi vào hỏi thăm xem hồ sơ của tôi đi tới đâu rồi. Gian nan lắm".

Nhưng dù nộp đơn xin làm bảo vệ, Color Man lại được khuyên nên làm môi giới sẽ phù hợp hơn. Ông cho biết bản thân chỉ mong nhận lương 2 triệu đồng/tháng cùng thưởng tiền hoa hồng bán hàng (khoảng 1-2% nếu bán được nhà).

Ngẫm lại những biến cố đã qua, ông chủ Điền Quân tâm sự: "Tôi cũng lớn tuổi rồi, gần 60 rồi. Tôi cũng từng làm chủ rồi phá sản làm lính, rồi lại lên làm chủ nhưng cũng lại phá sản, thì bây giờ làm lính tiếp".

color-man-2

"Tôi không chuẩn bị sẵn dòng tiền, không có đủ lực sản xuất nên "đứt". Tôi bị hoài luôn. Chắc sắp tới tôi chỉ buôn bán sản xuất nhỏ, chỉ kiếm sống qua ngày thôi. Hồi xưa tôi có 4 xe bánh mì, bán được quá trời nhưng cũng "sập". Nói thật, giờ có ai muốn thầu, tôi giao luôn hết cho họ, đi bán hàng thuê cho họ luôn, trả tôi bao nhiêu thì trả", Color Man tâm sự.

Sau khi Điền Quân đóng cửa, Bửu Điền thường xuyên xuất hiện trong các livestream bán hàng, review ẩm thực, sản phẩm. Ngoài kinh doanh, ông còn là một YouTuber có tiếng, sở hữu kênh có gần 2,5 triệu lượt theo dõi. Cũng chính vì vậy mà cư dân mạng bán tin bán nghi chuyện Color Man phá sản, phải đi xin làm bảo vệ. Nhiều người cho rằng đây chỉ là content câu view của "trùm truyền thông". 

color-man-3

Được biết, sau khi nghe tin về Điền Quân và Color Man, một công ty truyền thông lớn tại TP.HCM đã ngỏ ý muốn mời ông về hợp tác. Tuy nhiên, đại diện đơn vị này cho biết: "Khó khăn nhất là không biết ông Bửu Điền còn hứng thú với công việc truyền thông nữa hay không và có muốn về lại TP HCM làm việc nữa hay không?".