Tổng thống Trump chỉ đích danh 3 người gây ra xung đột Nga – Ukraine, khiến hàng triệu người thiệt mạng
Trong chia sẻ của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Ông ấy luôn tìm cách mua tên lửa”. Chủ nhân Nhà Trắng cho rằng đây chính là một trong ba người “bắt đầu cuộc chiến”.
Ngày 14/4, trong cuộc trò chuyện với các phóng viên ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ đã chia sẻ về nỗ lực của ông Zelensky nhằm duy trì khả năng phòng thủ của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ông Trump nhận xét: “Ông ấy luôn tìm cách mua tên lửa”.
Nói thêm về cuộc xung đột Nga – Ukraine, ông Trump cho rằng đáng lẽ nó không được bắt đầu: “Ông Biden lẽ ra phải khiến nó dừng lại, ông Zelensky lẽ ra phải chấm dứt nó. Ông Putin lẽ ra không nên bắt đầu nó”.

Theo Tổng thống Mỹ, nhà lãnh đạo Ukraine cũng cần chịu trách nhiệm khi xảy ra xung đột với ông Putin và cựu tổng thống Mỹ Biden. Chính cuộc chiến hiện tại đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người.
Ông Trump tuyên bố: “Họ thiệt mạng vì ba người. Nếu nói đầu tiên là ông Putin, đứng thứ hai sẽ là ông Biden, người đã không biết bản thân làm cái quái gì, và ông Zelensky. Và tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng ngăn chặn điều đó”.
Trước đó 1 ngày, ông Zelensky tham gia một cuộc phỏng vấn của CBS News và ám chỉ chính quyền ông Trump đang hành động trong “thực tế bị thay đổi” về nguồn gốc xung đột. Tổng thống Ukraine khẳng định họ không phải bên phát động cuộc tấn công. Ông nhấn mạnh: “Nga là bên gây chiến và chúng tôi là nạn nhân”.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn trên đài CBS của Mỹ. Ảnh: CBS
Từ khi nhậm chức đến nay, ông Trump đã nhiều lần chỉ trích Ukraine là bên bắt đầu xung đột. Trong cuộc họp báo hôm 18/2 về kết quả đàm phán Mỹ - Nga tại Arab Saudi, ông Trump nói: “Các bạn đáng lẽ phải kết thúc cuộc chiến sau 3 năm, và lẽ ra đừng bao giờ bắt đầu nó”.
Cuộc gặp của hai vị tổng thống hồi tháng 2 ở Nhà Trắng. Ảnh: Internet
Đến 19/2, ông Trump thẳng thừng gọi ông Zelensky là “nhà độc tài không được bầu cử”. 9 ngày sau, tại Nhà Trắng, hai bên có màn khẩu chiến đi vào lịch sử, kết thúc buổi gặp gỡ trong tâm trạng không vui. Kể từ đó đến nay, Tổng thống Ukraine vẫn nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với chính quyền ông Donald Trump, nhưng chưa có dấu hiệu tích cực rõ rệt nào.