Hiện trường kỳ lạ vụ nữ chủ quán cà phê tử vong trong tình trạng không mặc gì, hé lộ danh tính nạn nhân
Một vị khách đến quán cà phê uống nước nhưng không thấy chủ quán. Khi vào trong kiểm tra, người này tá hỏa phát hiện nữ chủ quán đã tử vong trong tình trạng không mặc gì.
Thông tin từ báo Công An Nhân Dân cho biết, chiều tối 11/4, Phòng CSHS Công an tỉnh Long An đã phối hợp với Công an xã Nhị Thành phong tỏa quán cà phê trên quốc lộ 1, thuộc ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa. Nơi này được xác định là hiện trường của vụ án nữ chủ quán cà phê tử vong bất thường đang gây xôn xao dư luận.

Nạn nhân là bà L.T.D.N (SN 1978, quê Tiền Giang). Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 15 giờ ngày 11/4, một người khách đến quán bà N để uống nước nhưng không tìm thấy chủ quán. Người này vào phòng bà N thì phát hiện đối phương đã tử vong nên hô hoán. Người dân đã đến chứng kiến, sau đó báo với cơ quan công an.
Khi công an có mặt, tại hiện trường ghi nhận phòng của bà N có nhiều dấu hiệu bị xáo trộn. Đáng chú ý, bà N tử vong trong tình trạng không mặc gì. Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành lấy lời khai một số nhân chứng, trích xuất camera xung quanh.

Người dân cho biết, bà N quê ở Tiền Giang, đến nơi này thuê nhà vừa ở vừa mở quán cà phê mưu sinh. Người phụ nữ này sống một mình. Khoảng hơn 10 giờ sáng cùng ngày, bà N còn đứng trước sân nói chuyện điện thoại khá lâu.
Một người bán hàng gần quán bà N tiết lộ: "Chị này có đeo nhiều trang sức nhưng lúc chết không còn nhìn thấy, chưa biết có cất đi hay lý do nào đó".