Bất ngờ danh tính nghi phạm bắn người rồi tự sát ở Vĩnh Long, hé lộ mối ân oán nửa năm trước
Hơn nửa năm trước, con gái của ông Phúc bị xe tải của anh C tông trúng, dẫn đến tử vong. Đến ngày 28/4, nghi phạm này xuất hiện ở nhà anh C, bắn vào đầu đối phương rồi sau đó tự sát.
Theo Gia Đình Và Xã Hội, ngày 28/4, sau khi nhận được tin báo về một vụ nổ súng ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long đã khẩn trương vào cuộc, làm rõ nguyên nhân.
Theo đó, khoảng 7h35 phút sáng 28/4, anh C (SN 1992, trú xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đang đứng ở sân nhà thì một người đội mũ bảo hiểm, mặc áo dài tay, đeo khẩu trang tiến vào. Người này không nói gì mà rút súng trong túi quần ra bắn vào đầu anh C.

Hành động chớp nhoáng của đối tượng khiến những người có mặt tại nhà anh C cũng vô cùng bất ngờ. Anh C sau khi bị bắn đã lập tức ngã gục xuống đất, chảy nhiều máu. Đối tượng lạ mặt lập tức bỏ chạy về hướng quốc lộ 54, hướng về thị trấn Trà Ôn. Đi bộ được 200m thì người này dùng súng tự bắn vào đầu mình.
Khi lực lượng công an có mặt đã lập tức đưa cả nạn nhân và nghi phạm đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu. Ngoài ra, công an thu giữ một khẩu súng tự chế loại rulo ở cạnh nghi phạm.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết người nổ súng vào anh C là ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, trú xã Trà Côn, huyện Trà Ôn). Ông Phúc là cha ruột của nữ sinh N.N.B.T (14 tuổi), nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông hồi tháng 9/2024. Hơn nửa năm trước, nữ sinh T tử vong sau khi va chạm với xe tải của anh C.
Hiện Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc này.