Rùng mình sự bình tĩnh của Bùi Đình Khánh khi bị bắt: Án tử trên đầu rồi nên tôi không còn gì để mất
Sau khi bị bắt, Bùi Đình Khánh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Đối tượng này còn giãi bày tâm trạng, suy nghĩ một cách bình thản đến rùng mình.
Khoảng 22h tối 18/4, sau 24h lẩn trốn, Bùi Đình Khánh đã bị Tổ công tác của Phòng CSHS, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Đông Hải bắt giữ ở điểm dừng chân đón xe khách ở địa phận thôn Lễ Môn, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa.
Trong đêm 18/4, lực lượng chức năng đã lấy lời khai của Bùi Đình Khánh. Thái độ bình tĩnh, thản nhiên của đối tượng này gây bất ngờ. Hắn đã thuật lại toàn bộ quá trình gây án và bỏ trốn của mình.
Trong đoạn video do ANTV đăng tải, Khánh nói: "Sau khi đưa túi màu đỏ cho bác Nguyễn Hữu Đằng, tôi chở Hà Thanh Hải về cổng khu công nghiệp Cái Lân thì thấy một số người mặc đồ đen đang đứng ở đấy. Tôi mở cửa xe xuống và cầm súng, nổ 2 phát. Tôi dừng lại đứng ở trước xe chạy trước tôi, nhóm người nhảy xuống và chạy ngược lại. Tôi cầm súng và nổ thêm 2 phát nữa".
Sau khi phóng xe bỏ chạy về hướng Bệnh viện Sản Nhi, Bùi Đình Khánh nhận thấy xe có hiện tượng không đề được nữa nên quyết định bỏ lại xe rồi nhờ người đón. Sau khi người quen đón và thả ở một quán bida, Khánh nhờ nhân viên quán gọi xe công nghệ chở đến taxi chở đến trạm thu phí Phú Thái. Xuống xe, hắn tiếp tục đi nhờ xe container từ Quảng Ninh lên cầu vượt Thanh Trì, Hà Nội.
Sau đó, Khánh lại tiếp tục bắt taxi đi đến Phú Thọ mua quần áo, điện thoại rồi lại bắt taxi về lại Hà Nội. Đối tượng ngồi uống nước ở ngã tư Trần Thủ Độ, gần bến xe Nước Ngầm đến 15h30 ngày 18/4 thì bắt xe khách đến Thanh Hóa. Tối cùng ngày, hắn bị bắt giữ.
Cập nhật lời khai mới nhất của Bùi Đình Khánh sau khi bị bắt
Nói về suy nghĩ, tâm trạng sau khi bị bắt, Bùi Đình Khánh cho biết: "Tôi giờ tâm trạng thấy hoảng loạn, nhiều thứ... Với những việc tôi làm, cuộc sống giờ là mong manh rồi. Mong manh giữa sống và chết, án tử đã treo trên đầu tôi rồi. Thế nên cảm giác giờ tôi không còn gì để mất nữa rồi... Tôi không nghĩ tôi tẩu thoát được. Trên đường tôi đi tôi chỉ nghĩ những việc từ xưa đến giờ, những việc vu vơ thôi, để cho tâm trạng thoải mái nhất thôi".
Hiện Bùi Đình Khánh đã bị di lý về Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.