Tình tiết đau xót vụ nữ tài xế Mercedes đâm 10 xe máy sau khi đi nhậu, người cầm lái nói gì với công an?
Trong một ngày tinh thần bất ổn, sau khi sử dụng rượu bia, bà Nguyễn Thị Thanh Ngọc (SN 1984) điều khiển chiếc Mercedes đâm liên hoàn 10 xe máy. Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương và 1 cô gái ra đi mãi mãi ở tuổi 28.
Đã vài ngày trôi qua nhưng vụ tai nạn kinh hoàng ở Thủ Đức vẫn khiến dư luận phải bàn tán. Trong số những nạn nhân có một cô gái 28 tuổi đã ra đi mãi mãi. Đó là Hoàng Thị Trang Thảo, một người gần 7 năm học ngôn ngữ ký hiệu và hoạt động với vai trò hỗ trợ phiên dịch cho người điếc/ khiếm thính.
Ngày xảy ra tai nạn, Thảo dự định làm phiên dịch trong một workshop dành riêng cho người điếc/ khiếm thính. Đáng tiếc là dự định đó mãi mãi không bao giờ thực hiện được vì vụ tai nạn chớp nhoáng.

Đồng nghiệp c ho biết, nghề phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu ở Việt Nam không có thu nhập dư dả, nhưng Thảo vẫn thường xuyên chạy xe máy từ Đồng Nai lên TP.HCM làm việc. Công việc này mang lại cho Thảo niềm hạnh phúc nhiều hơn là kiếm tiền. Ngày định mệnh đó, cô gái vừa kết thúc công việc và đang chạy xe về Đồng Nai.


Thời điểm Thảo nhập viện, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ, huy động đội ngũ chuyên khoa phối hợp cấp cứu cho cô. Nạn nhân gặp tình trạng chảy máu, tổn thương gan, khung chậu và được thực hiện dẫn lưu màng phổi. Ngoài hồi sức tích cực, các bác sĩ còn thực hiện truyền máu với tổng cộng 37 đơn vị, điều chỉnh rối loạn đông máu và dự phòng hạ thân nhiệt cho Thảo. Dẫu được can thiệp y tế tối đa, Thảo vẫn diễn tiến xấu vì sốc nặng, tổn thương vùng chậu phức tạp. Cuối cùng, hơn 5 giờ sáng 17/3, Thảo trút hơi thở cuối cùng.

Câu chuyện về Thảo khiến cộng đồng mạng không khỏi nghẹn ngào. Bạn bè của cô gái đến nay vẫn sốc và không dám tin một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, tử tế lại ra đi một cách đột ngột vì cú đạp nhầm chân ga của nữ tài xế say xỉn.

Tại cơ quan điều tra, nữ tài xế Mercedes cho biết vì tâm trạng rối bời, lại thêm có nồng độ cồn trong người (0,664mg/l khí thở) nên đã đạp nhầm chân ga. Khi chiếc xe vọt qua ngã tư, đâm vào dàn xe máy, kéo lê khoảng 50m rồi bà Thảo mới giật mình thả chân ga ra. Người phụ nữ bày tỏ sự hối hận vì hành động của bản thân và mong muốn được pháp luật khoan hồng.