Nạn nhân vụ nữ tài xế Mercedes tông 10 xe máy tiết lộ cảnh tượng ám ảnh, không tin mình còn sống
Chỉ còn vài giây nữa là đèn xanh, ông Tính cùng vợ bỗng bị hất tung lên trời. Đến khi ngồi dậy, ông vẫn không dám tin mình còn sống. Vợ chồng ông chỉ là một trong các nạn nhân vụ nữ tài xế Mercedes tông 10 xe máy ở TP Thủ Đức.
Liên quan đến vụ chiếc Mercedes tông 10 xe máy khi đang dừng đèn đỏ ở TP Thủ Đức, cơ quan chức năng bước đầu xác định tài xế là một người phụ nữ tên N (41 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM). Khaonrg 17 giờ ngày 16/3, bà N điều khiển chiếc Mercedes lưu thông ở ngã tư Thủ Đức (phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM), đi lấn sang làn xe máy rồi tông vào loạt xe máy dừng đèn đỏ. Vụ việc khiến nhiều người bị thương, trong đó có một cô gái 28 tuổi đã không qua khỏi.

Chia sẻ với Dân Trí, ông Đỗ Hoàng Tính (44 tuổi, quê Trà Vinh) cho biết, ông là một trong các nạn nhân của vụ tai nạn. Ông Tính cùng vợ là bà Dương Thị Ngọc Loan (40 tuổi) làm công nhân xây dựng ở gần cầu Sài Gòn. Khi đang chở vợ về phòng trọ, họ không may gặp tai nạn.
Theo lời ông Tính, thời điểm đó đang đèn đỏ, chỉ vài giây nữa là chuyển sang đèn xanh. Ông bất ngờ nghe tiếng “rầm rầm”, sau đó hai vợ chồng bay lên cao khoảng vài giây rồi rơi xuống đất. Ông Tính sau đó chồm dậy, nhìn sang vợ rồi dìu bà vào lề đường. Người đàn ông cho biết giây phút đó ông vẫn chưa thể hoàn hồn, không dám tin mình còn sống.

Ông Tính may mắn không bị thương sau vụ va chạm, nhưng vợ ông bị đau ở lưng và được đưa vào Bệnh viện Quân dân y miền Đông để kiểm tra sức khỏe.
Một nạn nhân khác là chị Thái Thị Mỹ T (25 tuổi) cho biết, chị ngồi sau xe máy của bạn, băng qua ngã tư Thủ Đức theo hướng Lê Văn Việt qua Võ Văn Ngân. Lúc đó, một chiếc Mercedes bất ngờ lao đến, tông vào xe máy của họ, khiến cả hai ngã xuống đường.

Thông tin từ báo Lao Động cho biết, cô gái tên T (28 tuổi, quê Đồng Nai) bị cuốn vào gầm ô tô trong vụ tai nạn này đã không qua khỏi. Sau khi va chạm xảy ra, T nhanh chóng được chuyển lên Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhưng vết thương quá nặng.