Đời sống

Gia đình bé gái quỳ lạy, đưa tiền chuộc nhưng gã bắt cóc lạnh lùng đáp 1 câu khiến tất cả sững người

Thời điểm gã đàn ông đột nhập vào nhà, khóa trái cửa và bắt cóc bé gái, gia đình vô cùng hoảng loạn. Mọi người khóc lóc, van nài được “chuộc” cháu, chấp nhận bỏ tiền nhưng đối tượng chỉ đáp lại lạnh lùng.

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa giải cứu thành công một vụ bắt cóc, khống chế con tin tại phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ. Nạn nhân là bé gái Trần Thị Thảo T (9 tuổi), cháu nội ông Trần Đức Đoan, cư trú tại khu phố Mao Dộc, phường Phượng Mao.

Trưa cùng ngày, rất đông người dân đã tới nhà ông Đoan để thăm hỏi, động viên cháu T và gia đình sau sự việc kinh hoàng. Chị Nguyễn Thị Oanh (40 tuổi, con dâu ông Đoan) cho biết vào khoảng 2h sáng 27/3, khi chị cùng bố chồng và một nhân viên đang nướng bánh mì để giao cho các cửa hàng, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi xe máy Dream xuất hiện trước cửa tiệm. Người này cầm theo 2 con dao, đứng loanh quanh trước cửa tiệm rồi sau đó bước vào trong, ngồi nép vào cửa với lý do trời lạnh, muốn xin ngồi nhờ.

be-gai-bi-khong-che-1

"Lúc đó, gia đình tôi khá bận rộn nên không để ý nhiều. Thấy người này cầm dao bước vào, chúng tôi tìm cách nói khéo để anh ta rời đi nhưng không được. Anh ta chỉ nói: 'Anh chỉ ngồi nhờ đến sáng rồi đi, không làm gì đâu, em cứ làm việc đi'. Bố tôi còn mang áo khoác ra mời anh ta ra ngoài nhưng vẫn không có tác dụng", chị Oanh kể lại.

Theo chị Oanh, người đàn ông này có biểu hiện bất thường, tinh thần không ổn định, đi lại lảo đảo và nói năng lung tung.

be-gai-bi-khong-che-2

Khi bà Đặng Thị Hường (vợ ông Đoan) thức dậy và ra ngoài, bà cũng mời người đàn ông rời đi nhưng không có kết quả. Nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm, gia đình chị Oanh đã báo tin cho Công an phường Phượng Mao.

Trong lúc chờ lực lượng chức năng, đối tượng bất ngờ lẻn vào trong nhà, khóa chốt cửa kính và không cho ai vào. Chồng chị Oanh, ngay khi nhận tin từ vợ, lập tức đưa hai con nhỏ ra ngoài. Tuy nhiên, khi anh chưa kịp quay lại để đưa cháu T đi thì người đàn ông đã túm lấy bé, cầm dao khống chế và đưa lên tầng hai, ra ban công.

Lo sợ cháu T gặp nguy hiểm, ông Đoan và chồng chị Oanh tìm cách trèo tường, tiếp cận đối tượng trên mái tôn để trấn áp. Tuy nhiên, khi thấy kẻ bắt cóc kề dao vào cổ cháu bé, họ buộc phải lùi xuống để tránh khiến hắn kích động.

be-gai-bi-khong-che-bac-ninh-5

Chị Oanh kể lại: "Tôi vội vàng lấy một bọc tiền từ cửa hàng, lên thương lượng với hắn. Tôi nói: 'Anh ơi, cháu bé còn nhỏ, không biết gì đâu. Anh cầm tiền rồi tha cho cháu, chúng tôi sẽ không làm gì anh cả'. Nhưng hắn không cần tiền, vẫn yêu cầu gia đình tôi rời đi và khẳng định sẽ không làm hại cháu".

Sau đó đối tượng này kiên quyết giữ cháu T trên mái nhà. May mắn, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng có mặt và triển khai phương án giải cứu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã tiếp cận, khống chế thành công đối tượng và đưa cháu bé ra ngoài an toàn.

"Lúc công an tiến hành giải cứu, gia đình tôi được yêu cầu rời khỏi khu vực. Cả nhà ai cũng lo lắng tột độ, chỉ sợ cháu gặp nguy hiểm. Khi hay tin cháu được cứu, chúng tôi vỡ òa, lao vào ôm cháu trong sự xúc động tột cùng", chị Oanh nói trong nghẹn ngào.

be-gai-bi-khong-che-bac-ninh-2

Hiện sức khỏe của cháu T đã ổn định, tuy nhiên tinh thần vẫn còn hoảng loạn sau sự việc. Chị Oanh chia sẻ, cháu T là con gái đầu lòng của em trai chồng chị. Sau khi bố mẹ cháu ly hôn, cả hai đều đã xây dựng gia đình mới, nên cháu thường xuyên sống cùng ông bà nội.

"Thường ngày, cháu vẫn ngủ cùng ông bà. Hôm xảy ra sự việc, ông bà đều đang ở ngoài, cháu T ngủ một mình trong nhà. Khi đối tượng lẻn vào, cháu đã bị hắn khống chế", chị Oanh nói.

be-gai-bi-khong-che-bac-ninh-4

Mẹ cháu T, chị M, cho biết khoảng 8h sáng cùng ngày, khi lướt mạng xã hội, chị bàng hoàng thấy hình ảnh con gái bị khống chế trên mái nhà. Quá lo lắng, chị lập tức gọi điện về nhà chồng cũ, rồi nhanh chóng bắt taxi từ Ninh Bình về Bắc Ninh.

"Suốt quãng đường trên xe, tôi liên tục khóc, chỉ mong sớm được gặp con. Tôi không dám xem hết những video trên mạng, vì mỗi hình ảnh ấy như một vết dao cứa vào tim tôi", chị M nghẹn ngào. Chỉ đến khi gặp lại con gái và biết cháu vẫn bình an, chị mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.