Đời sống

Chiến sĩ cảnh sát hy sinh ở Vũng Tàu là người hiền lành, giỏi tiếng Anh, đồng đội kể lại giây phút chết lặng

 

Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật trong quá trình làm nhiệm vụ đã không may bị trúng dao của đối tượng manh động, cuối cùng không qua khỏi. Thông tin anh hy sinh khiến đồng đội bàng hoàng, đau xót.

Ngày 3/3, sự việc một chiến sĩ cảnh sát cơ động hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khiến dư luận xôn xao. Thông tin từ cơ quan công an, sáng 3/3, Tổ công tác Công an phường 7, TP Vũng Tàu đến nhà Dương Hữu Trí (còn gọi là Tý Heo, SN 1987, trú đường Nguyễn An Ninh, phường 7, TP Vũng Tàu) để đưa người này về trụ sở kiểm tra ma túy. Trí tỏ ra chống đối, dùng dao đuổi chém lực lượng chức năng. Sau đó, tên này còn quay lại đốt xe mô tô của tổ công tác và trốn về nhà cố thủ trên lầu.

ba-ria-vung-tau-5

Nhận được thông tin, Tổ hình sự khu vực phụ trách địa bàn TP Vũng Tàu của Phòng CSHS công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phân công lực lượng cùng Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Phòng CSCĐ, Công an phường 7 TP Vũng Tàu đến nhà Trí để vận động, thuyết phục đối tượng. Tuy nhiên, tên này vẫn rất ngoan cố, liên tục chửi bới, đe dọa lực lượng chức năng.

Tổ công tác, trong đó có hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật đã tiến hành áp sát, không chế Trí. Trong quá trình đó, đối tượng dùng dao đâm trúng ngực phải đồng chí Nhật. Dù được đồng đội nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng đến 13h30 cùng ngày, đồng chí Nhật đã hy sinh.

chien-si-cscd-o-vung-tau-2

Chia sẻ với báo chí, đồng đội hạ sĩ Nhật cho biết anh là một người tận tụy trong công việc, rất giỏi tiếng Anh. Hạ sĩ Nhật thường xuyên phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) làm nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự.

Trưa 3/3, khi nghe tin có một chiến sĩ Cảnh sát cơ động bị thương nặng cần máu nhóm O, thượng úy Nguyễn Ngọc Anh, cán bộ CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã lập tức xin phép đến Bệnh viện Vũng Tàu để hiến máu.

Anh chia sẻ: "Tôi biết người đang cần máu là Nhật, em ấy hay đi làm chung ca với tôi. Nhật hiền lắm, giỏi tiếng Anh nữa. Khi tới bệnh viện, tôi thấy rất nhiều cán bộ, chiến sĩ cũng chờ lấy máu để truyền cho Nhật. Ai cũng hồi hộp, cầu mong điều tốt lành đến với em ấy. Bản thân tôi cũng rất lo lắng, vì Nhật là người em tôi rất quý mến".

Tuy nhiên, khi đang chờ tới lượt truyền máu, các cán bộ chiến sĩ tại bệnh viện nhận được tin buồn: Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật đã không qua khỏi. Thượng úy Nguyễn Ngọc Anh nghẹn ngào: "Bản thân tôi chết lặng… Tôi chỉ biết đứng đợi để nhìn Nhật lần cuối".

chien-si-cscd-o-vung-tau-3

Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật sinh năm 2001, vừa hoàn thành chương trình đại học trước khi gia nhập lực lượng Công an vào tháng 2/2024. Anh là chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đóng quân tại TP. Vũng Tàu. Nhật còn độc thân, sống cùng mẹ làm nghề buôn bán. Gia đình anh không có nhà riêng, hiện đang ở nhờ nhà bà ngoại. Anh trai của Nhật cũng là cảnh sát khu vực, công tác tại Công an phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu.

Sự hy sinh của hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật là mất mát lớn đối với lực lượng Công an cũng như gia đình và đồng đội. Anh ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho những người ở lại.

Trong chiều 3/3, đối tượng Dương Hữu Trí đã bị lực lượng chức năng khống chế, đưa về trụ sở làm việc.

Hành tung kẻ đốt xe, đâm cảnh sát cơ động tử vong ở Vũng Tàu