Showbiz Việt bàng hoàng nhận tin tang sự đầu năm mới, Lan Ngọc, Ngô Kiến Huy và dàn sao sốc nặng
Nhận được tin đàn anh, người đồng nghiệp đáng mến qua đời đột ngột, Ninh Dương Lan Ngọc, Ngô Kiến Huy cùng nhiều sao Việt không thể giấu được bàng hoàng.
Ngày 2/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán) vừa qua, Facebook dàn sao Việt phủ một màu bi thương. Thông tin anh Nguyễn Ngọc Quyền – Giám đốc sản xuất phim Ma Da và Quỷ Nhập Tràng ra đi đột ngột khiến nhiều người nổi tiếng sốc nặng, không dám tin.
Trên trang cá nhân của Ninh Dương Lan Ngọc, Ngô Kiến Huy đều bày tỏ sự nghẹn ngào khi phải tiễn đưa người anh đồng nghiệp một cách bất ngờ, ngay trong những ngày đầu năm mới.
Trong khi đó, chia sẻ với VietNamNet, NSND Mỹ Uyên bày tỏ sự bàng hoàng trước tin buồn. Chị từng hợp tác với anh Quyền trong một số dự án, về sau giữ mối quan hệ tốt đẹp và thường hỏi thăm, gửi đồ ăn cho nhau.
Nghệ sĩ Trung Dân cũng bày tỏ sự tiếc thương, cho biết anh còn gặp gỡ, trò chuyện cùng Quyền vài tháng trước. Khi hợp tác trong Ma Da, ông quý mến sự hiền lành, tận tâm của nhà sản xuất trẻ. Hai người từng trao đổi nhiều về kịch bản và nhân vật ngay từ giai đoạn tiền kỳ.
Đạo diễn Nhất Trung – người từng làm việc cùng anh Quyền tại ABC Pictures – được cho là đau buồn nhất trước sự ra đi của đồng nghiệp. Khi phóng viên liên hệ, một nhân viên cho biết anh không thể chia sẻ gì vào lúc này.
Trên trang cá nhân, đạo diễn Nguyễn Thành Nam (Bến phà xác sống) xem Quyền như người em ruột, đau lòng vì sự ra đi đột ngột. Anh viết: "Hứa với nhau đủ điều mà giờ em lại bỏ đi mất".
MC Hoàng Rapper cũng nghẹn ngào sau khi viếng anh Quyền: "Đến ngày anh mất, em mới biết anh còn trẻ hơn em. Đam mê điện ảnh khiến anh già dặn hơn tuổi thật rất nhiều. Khi trò chuyện, em cảm nhận được sự tận tâm, yêu nghề và những hoài bão trong anh. Giờ thì anh đã về với Chúa".
Theo VietNamNet, anh Nguyễn Ngọc Quyền cảm thấy mệt và mất ý thức vào ngày 31/1. Đồng nghiệp đưa anh vào bệnh viện ở Bảo Lộc (Lâm Đồng), sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nhưng không qua khỏi.
Trước đó, sức khỏe anh vẫn ổn định, không có dấu hiệu bất thường. Do ra đi đột ngột, anh không để lại di ngôn. Tang lễ được tổ chức tại quê nhà Đồng Nai, sau đó gia đình an táng anh tại địa phương.
Anh Nguyễn Ngọc Quyền sinh năm 1989, là Giám đốc Công ty TNHH AMF, đơn vị sản xuất Ma Da và Quỷ nhập tràng. Trước đó, anh từng làm việc tại ABC Pictures, tham gia sản xuất nhiều bộ phim như Cù lao xác sống, Bến phà xác sống, 1990, Gặp lại chị bầu và Đôi mắt âm dương.