Địch Nhân Kiệt chỉ nói duy nhất 1 câu đã khiến Võ Tắc Thiên quyết định trả giang sơn lại cho họ Lý
Võ Tắc Thiên tốn trăm phương ngàn kế mới lên được ngai vàng. Thế nhưng, sau câu nói của Địch Nhân Kiệt, nữ vương này lại quyết định trả lại giang sơn cho họ Lý. Câu nói đó là gì?
Võ Tắc Thiên là vị nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Hoa, nổi tiếng với tài trí, tham vọng và những thủ đoạn chính trị sắc bén. Việc bà quyết định trao lại ngôi vị cho con trai – Lý Hiển (Đường Trung Tông) thay vì duy trì quyền lực trong tay dòng họ Võ khiến hậu thế nay vẫn phải tranh luận.
Năm xưa, khi đã tuổi xế chiều, Võ Tắc Thiên đứng trước hai khả năng: Một là truyền ngôi lại cho họ Lý, nghĩa là lập lại triều đại nhà Đường và trao quyền cho con trai bà – Lý Hiển; hai là giữ quyền lực trong tay họ Võ, bằng cách lập một người thân trong dòng tộc lên ngôi để tạo dựng một triều đại mới.
Với nữ hoàng đế, đây là vấn đề thật sự đau đầu. Nếu lập một người họ Võ, bà sẽ phải đối mặt với sự phản đối kịch liệt từ tầng lớp quý tộc và các quan lại trung thành với nhà Đường, dẫn đến nguy cơ nội loạn. Nếu trả lại giang sơn cho họ Lý, bà cần đảm bảo rằng quyền lực của mình vẫn được tôn trọng và di sản chính trị của bà không bị xóa bỏ hoàn toàn.
Trong lúc do dự, Võ Tắc Thiên đã hỏi ý kiến của Địch Nhân Kiệt – một vị đại thần nổi tiếng trung thành, thông minh và có ảnh hưởng lớn trong triều đình. Ông khéo léo dùng một câu nói đầy ẩn ý: "Từ xưa đến nay chỉ thấy con thờ mẹ, chưa thấy cháu dâng hương cho dì".
Câu nói này nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa mẹ và con luôn gần gũi hơn so với dì và cháu, đồng thời nhắc nhở rằng dù bà có giành ngôi vị, thiên hạ vẫn coi triều đại nhà Đường là chính thống. Nếu Võ Tắc Thiên truyền ngôi cho một người họ Võ, điều này có thể gây ra sự chống đối và bất ổn lớn.
Là một nhà chính trị sắc sảo, Võ Tắc Thiên hiểu rằng việc giữ họ Võ trên ngai vàng là không khả thi. Dù bà đã cố gắng củng cố quyền lực cho dòng họ mình trong suốt những năm trị vì, nhưng sức ép từ các thế lực trung thành với nhà Đường quá lớn. Hơn nữa, nếu ép buộc duy trì họ Võ, con cháu bà có thể trở thành mục tiêu bị tiêu diệt khi thế lực nhà Đường phản công. Vì thế, trả lại ngôi cho Lý Hiển không chỉ giúp bảo đảm an toàn cho hậu duệ họ Võ mà còn giúp bà giữ được danh tiếng trong lịch sử.
Cuối cùng, Võ Tắc Thiên triệu tập Lý Hiển về cung, lập làm thái tử và nhường ngôi vào năm 705. Bà lui về cung điện Thượng Dương, kết thúc 15 năm cai trị với tư cách là nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Hoa. Quyết định của Võ Tắc Thiên được các chuyên gia sử học đánh giá cao. Nhờ đó, bà được nhận xét không chỉ là một người phụ nữ tham vọng, mà còn là một bậc thầy chính trị, biết khi nào nên buông bỏ để bảo vệ những gì quan trọng nhất.