Đời sống

Cuộc gọi kỳ lạ của nữ sinh lớp 11 mất tích cùng bạn trai quen qua mạng, bất ngờ nơi cả hai đang ở

Sau nhiều ngày mất liên lạc với gia đình, mới đây nữ sinh Giang đã gọi về cho mẹ và tiết lộ nơi mình đang ở.

Vụ việc nữ sinh Quàng Hương Giang (17 tuổi, trú tại TP. Sơn La) mất tích cùng bạn trai quen qua mạng từ ngày mùng 5 Tết Nguyên đán Ất Tỵ gây xôn xao dư luận thời gian qua. Mới đây, theo nguồn tin từ báo Vietnamnet, chị Cà Thị Xuân – mẹ của Giang cho biết gia đình đã liên lạc được với con gái.

Theo lời bà Xuân, Giang gọi điện về thông báo rằng vẫn an toàn và hiện đang ở miền Nam cùng bạn trai tên Thành. Tuy nhiên, nữ sinh từ chối tiết lộ địa chỉ cụ thể.

Chị Xuân chia sẻ thêm rằng khi chị đề nghị được gặp gỡ người thân của Thành hoặc xin số điện thoại để liên lạc, Giang đã không cung cấp với nhiều lý do khác nhau.

nu-sinh-lop-11-1
Nữ sinh Giang mất tích cùng bạn trai mới quen qua mạng gây xôn xao dư luận. Ảnh: Công an xã Chiềng An

Trước đó, khi trích xuất camera tại nhà người quen, chị Xuân phát hiện Giang vẫn di chuyển bằng xe đạp điện cùng bạn trai trong khu vực TP. Sơn La. Ngoài ra, vào ngày 5/2, một người quen cũng nhìn thấy Giang và bạn trai tại một quán Internet trong thành phố, nhưng cả hai đã rời đi ngay sau đó.

Vào tối 5/2, thông tin về việc Giang mất tích lan truyền trên mạng xã hội. Gia đình cho biết vào ngày 28/1 (tức 29 tháng Chạp), Giang từng đưa Nguyễn Trung Thành (18 tuổi, quê ở Lâm Đồng) về nhà và giới thiệu là bạn trai quen qua mạng. Khi đó, Giang xin phép mẹ cho Thành ở lại đến tháng 4 rồi mới về quê, nhưng chị Xuân từ chối và chỉ đồng ý để Thành ở lại trong dịp Tết Nguyên đán.

Đến mùng 5 Tết, Giang và bạn trai rời nhà với lý do đi chúc Tết nhưng sau đó mất liên lạc. Gia đình lo lắng, tìm kiếm nhiều nơi không thấy nên đã trình báo cơ quan công an. Cùng ngày, chị Xuân nhận được bức thư tay do Giang viết và nhờ ba người bạn cùng lớp gửi lại.

"Tờ giấy có vài chữ nói rằng, ở nhà bị mẹ mắng chửi nhiều, con không chịu được. Con gái chặn số điện thoại, zalo và facebook của tôi nên không thể liên lạc được", chị Xuân thông tin.

Mẹ của Giang cho biết, gia đình chỉ có 2 người con. Con trai đầu hiện đang đi bộ đội, ở nhà chỉ có 2 mẹ con và thỉnh thoảng chị có quát Giang vì việc nhà. Thời điểm bỏ nhà đi cùng bạn trai, Giang đã chặn mọi phương thức liên lạc với mẹ.